Đọc truyện: Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
Tên khác: Ta Làm Thành Chủ Tại Dị Giới
Thể loại: Comedy - Manhua
Giới thiệu:
Trước giờ ở U Cấm Sơn Mạch, loạn thế hung niên, gió tuyết tàn phá ngàn năm, ở đây cá lớn nuốt cá bé là cách sinh tồn duy nhất.
Nam chính tên Lưu Phong thường xuyên lui tới giữa Trái đất và Dị giới để buôn bán kiếm được không ít tiền, tuy nhiên xuyên qua dị giới đã hơn 1 tháng nhưng ngay cả một chỗ ở cũng không có nên cậu quyết định đi mua một khách sạn vắng vẻ để làm chỗ dừng chân, tuy nhiên chủ nơi đây lại không muốn bán. Sau đó nam tước Carter đã ngỏ ý muốn bán lại tòa thành cho cậu với giá 100 đồng vàng nhưng giá này quá cao, sau một hồi thương lượng cậu đã mua được tòa thành thông qua trao đổi bằng ly thủy tinh, nam tước ở đây rất thích cái ly này, mà món đồ này ở Trái đất có 10 đồng 5 cái. Cứ tưởng là được một món lời nhưng không, Tây Dương Thành mà cậu đổi được lại là một nơi mà người dân sống trong nghèo đói vì nam tước cũ được coi như là một con quỷ hút máu người. Sau đó nam tước cũ đã nhường lại vị trí này cho cậu và một món quà cho cậu ở trong lâu đài là một người thú- Mina. Nhưng ấn tượng của cô với loài người vốn không được tốt nên lúc đầu cô với cậu đã xảy ra xung đột, nhưng sau một thời gian được chăm sóc cô đã dần có thiện cảm với cậu hơn. Cậu với vai trò là một nam tước mới sẽ thay đổi nơi đây như thế nào, sẽ giúp người dân ra sao?
Đánh giá: 8/10
Nội dung câu chuyện vừa lạ và hấp dẫn người đọc. Qua nội dung truyện sẽ càng hiểu hơn được sự khó khăn của con người khi bị bóc lột một cách quá sức và nếu cái gì quá cũng không tốt, đến một thời điểm nào đấy họ cũng đứng dậy phản kháng. Tuy nhiên nếu người làm chủ luôn chăm lo nghĩ đến cuộc sống người dân thì tự nhiên người dân sẽ có cuộc sống tốt mà khi có cuộc sống tốt họ lại biết ơn người chủ của mình và cố gắng làm việc vì họ. Về xây dựng nhân vật thì tác giả xây dựng rõ nhân vật thiện và nhân vật ác, ngoài ra cũng khắc họa rõ những nét khổ cực của người dân khi phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng. Nam chính được xây dựng là một người nghĩa khí, giàu tình thương người và có ý chí lớn. Tình huống gặp nhau lúc ban đầu của nam nữ chính có chút hiểu lầm và xích míc nhưng càng về sau họ càng hiểu nhau và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngoài ra truyện cũng đan xen một số tình tiết gây cười giúp người đọc thư giãn.
Đọc truyện cùng thể loại tại đây!
Tên khác: Ta Làm Thành Chủ Tại Dị Giới
Thể loại: Comedy - Manhua
Giới thiệu:
Trước giờ ở U Cấm Sơn Mạch, loạn thế hung niên, gió tuyết tàn phá ngàn năm, ở đây cá lớn nuốt cá bé là cách sinh tồn duy nhất.
Nam chính tên Lưu Phong thường xuyên lui tới giữa Trái đất và Dị giới để buôn bán kiếm được không ít tiền, tuy nhiên xuyên qua dị giới đã hơn 1 tháng nhưng ngay cả một chỗ ở cũng không có nên cậu quyết định đi mua một khách sạn vắng vẻ để làm chỗ dừng chân, tuy nhiên chủ nơi đây lại không muốn bán. Sau đó nam tước Carter đã ngỏ ý muốn bán lại tòa thành cho cậu với giá 100 đồng vàng nhưng giá này quá cao, sau một hồi thương lượng cậu đã mua được tòa thành thông qua trao đổi bằng ly thủy tinh, nam tước ở đây rất thích cái ly này, mà món đồ này ở Trái đất có 10 đồng 5 cái. Cứ tưởng là được một món lời nhưng không, Tây Dương Thành mà cậu đổi được lại là một nơi mà người dân sống trong nghèo đói vì nam tước cũ được coi như là một con quỷ hút máu người. Sau đó nam tước cũ đã nhường lại vị trí này cho cậu và một món quà cho cậu ở trong lâu đài là một người thú- Mina. Nhưng ấn tượng của cô với loài người vốn không được tốt nên lúc đầu cô với cậu đã xảy ra xung đột, nhưng sau một thời gian được chăm sóc cô đã dần có thiện cảm với cậu hơn. Cậu với vai trò là một nam tước mới sẽ thay đổi nơi đây như thế nào, sẽ giúp người dân ra sao?

Đánh giá: 8/10
Nội dung câu chuyện vừa lạ và hấp dẫn người đọc. Qua nội dung truyện sẽ càng hiểu hơn được sự khó khăn của con người khi bị bóc lột một cách quá sức và nếu cái gì quá cũng không tốt, đến một thời điểm nào đấy họ cũng đứng dậy phản kháng. Tuy nhiên nếu người làm chủ luôn chăm lo nghĩ đến cuộc sống người dân thì tự nhiên người dân sẽ có cuộc sống tốt mà khi có cuộc sống tốt họ lại biết ơn người chủ của mình và cố gắng làm việc vì họ. Về xây dựng nhân vật thì tác giả xây dựng rõ nhân vật thiện và nhân vật ác, ngoài ra cũng khắc họa rõ những nét khổ cực của người dân khi phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng. Nam chính được xây dựng là một người nghĩa khí, giàu tình thương người và có ý chí lớn. Tình huống gặp nhau lúc ban đầu của nam nữ chính có chút hiểu lầm và xích míc nhưng càng về sau họ càng hiểu nhau và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngoài ra truyện cũng đan xen một số tình tiết gây cười giúp người đọc thư giãn.
Đọc truyện cùng thể loại tại đây!