Một buổi chiều ngày 30/05 buồn bã với mình khi nghe tin dịch bệnh COVID-19 lan rộng khắp TP.HCM, như thường lệ mình vẫn đạp xe mỗi buổi chiều sẵn dùng chiếc Samsung Galaxy A72 và Galaxy A52 đi chụp ảnh vòng quanh trung tâm thành phố và chia sẻ lại cho anh em.
Không khí Sài Gòn buổi chiều cuối tuần vắng vẻ vì có lẽ ai cũng hạn chế ra đường tuy rằng hôm nay nắng rất đẹp. Đáng lý mình chỉ dùng Galaxy A72 thôi, nhưng đang chụp thì máy hết pin nên chạy về lấy chiếc A52 đi chụp tiếp.
Hình ảnh trong bài viết không qua chỉnh sửa, chỉ resize về 2048px để bỏ vào bài. Chúc anh em an toàn khỏi dịch bệnh, luôn dồi dào sức khoẻ.
Bắt đầu từ Tinh tế, hôm nay anh Long quay phim làm bài về cục tạ gì đó (anh em đón xem nhé), thường thì Chủ Nhật là ngày làm việc của anh Long - những việc liên quan đến Tinh tế.
Không khí Sài Gòn buổi chiều cuối tuần vắng vẻ vì có lẽ ai cũng hạn chế ra đường tuy rằng hôm nay nắng rất đẹp. Đáng lý mình chỉ dùng Galaxy A72 thôi, nhưng đang chụp thì máy hết pin nên chạy về lấy chiếc A52 đi chụp tiếp.
Hình ảnh trong bài viết không qua chỉnh sửa, chỉ resize về 2048px để bỏ vào bài. Chúc anh em an toàn khỏi dịch bệnh, luôn dồi dào sức khoẻ.
Bắt đầu từ Tinh tế, hôm nay anh Long quay phim làm bài về cục tạ gì đó (anh em đón xem nhé), thường thì Chủ Nhật là ngày làm việc của anh Long - những việc liên quan đến Tinh tế.
Selfie cái, đeo khẩu trang đi đạp xe cả tháng nay rồi, tuy hơi ngộp nhưng mình phải phòng vệ thôi.
Đường phố vắng thấy rõ, giống như đang là dịp lễ Tết vậy.
Thấy nhiều nhất là những người làm tài xế công nghệ đi giao đồ ăn, mùa này chủ yếu là mua mang về nên cũng là lúc để Grab, Now, Baemin, Gojek,… chiến đấu.
Công viên ngay Nhà Thờ Đức Bà, chụp một cặp đôi đang ngồi với nhau, bạn nam kia không đeo khẩu trang.
Tuy trời đẹp nhưng nắng nóng cực kỳ, oi bức.
Quảng cáo
Bao đường luôn, không ai đi cả.
Chị gái này đứng chụp bầu trời thì phải.
Đường sách Thành phố đã đóng.
Cà phê góc toà nhà gần mPlaza, tất nhiên là quán đóng cửa.
Quảng cáo
Mình ghé vào Starbucks để mua cà phê uống, quán chỉ bán mang đi, và hạn chế số lượng khách vào mua.
Bàn ghế tạm gác lại.
Quán chỉ đúng 5 người thôi (tính cả thằng chụp hình), hỏi thăm các bạn nhân viên thì chẳng ai đến mua cà phê cả, làm việc trong bối cảnh vắng vẻ khác xa thường ngày thật chán.
Ly cà phê của mình, Asian Dolce Latte thay sữa tươi bằng sữa đậu nành.
Selfie với các bạn nhân viên dễ thương 😁
Quay trở lại công viên ngay Nhà Thờ Đức Bà, rất lâu rồi mình mới ghé vô đây, xung quanh được gắn các bảng thông báo phòng chống dịch.
Dựng xe ngồi nghỉ tí uống cà phê, vắng nên mình mới vô chứ không cũng chẳng vô đâu.
Mọi thứ đều có thể mua, nhưng mua mang về.
Ngay đoạn khách sạn Continental Saigon, đối diện Nhà Hát.
Một khu khách sạn được sử dụng cho khách cách ly.
Đoạn dưới cầu Khánh Hội.
Đồng Khởi không một bóng người.
Mình đạp xe hay thấy chú này, chắc mùa dịch ít ai đi, thầm chúc chú sức khoẻ, an toàn khỏi mùa dịch.