Hôm rồi mình được kể cho nghe là nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM mới xây lại đẹp và khang trang lắm nên sáng chủ nhật quyết định đi coi thử cho biết. Mà sẵn đang cầm LG G6 trong tay nên cầm theo bắn vài tấm cho anh em xem chơi. Nhà thiếu nhi mới mang phong cách hiện đại hơn với thiết kế lạ mắt dùng màu trắng chủ đạo, lại phủ thêm các mảng cây xanh nhìn rất ấn tượng. Bước vào trong không còn là những mảng tường cũ kĩ hay các phòng tối tối nữa, thay vào đó là những bức tường được vẽ hình vui vẻ đúng chất của một cung văn hóa dành cho trẻ con, là nơi mà cả các bé lẫn người lớn có thể đến chơi, thư giản cuối tuần.
Nhà thiếu nhi mới này vẫn được xây dựng ở đúng vị trí xưa nay: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Trước đây công trình từng là Dinh của Phó Tổng thống Sài Gòn, sau đó ngày 20/4/1979 thì chính thức mang tên Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố. Đây từng là nơi sinh hoạt của nhiều trẻ em Sài Gòn xưa, và bố mình cũng nằm trong số đó với nhiều kỉ niệm gắn bó. Sau thời gian dài hoạt động thì đã xuống cấp khá nhiều nên việc xây mới là có thể hiểu được.
Đây là chỗ trước khi vào bãi gửi xe. Không còn cảnh đậu xe vào bãi nữa, giờ xuống cả tầng hầm và có hệ thống thẻ từ hiện đại. Đứng ở góc này mới thấy được sức mạnh của LG G6: ống wide bình thường chỉ chụp được một khúc nhỏ tòa nhà, trong bối cảnh bạn không thể lùi ra xa hơn nữa thì rất khó để lấy toàn cảnh. Lúc này chuyển qua ống super wide là xong ngay, dễ như ăn kẹo.
Hôm nay mình may mắn được trời cho ánh sáng đẹp nên đi chụp rất đã, không khí cũng mát mát lạnh lạnh, quá tuyệt cho một buổi sáng chủ nhật. Mình thích cách mà G6 lên màu trời xanh biến, nhìn đã mắt.
Nhà thiếu nhi mới này vẫn được xây dựng ở đúng vị trí xưa nay: 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Trước đây công trình từng là Dinh của Phó Tổng thống Sài Gòn, sau đó ngày 20/4/1979 thì chính thức mang tên Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố. Đây từng là nơi sinh hoạt của nhiều trẻ em Sài Gòn xưa, và bố mình cũng nằm trong số đó với nhiều kỉ niệm gắn bó. Sau thời gian dài hoạt động thì đã xuống cấp khá nhiều nên việc xây mới là có thể hiểu được.
Đây là chỗ trước khi vào bãi gửi xe. Không còn cảnh đậu xe vào bãi nữa, giờ xuống cả tầng hầm và có hệ thống thẻ từ hiện đại. Đứng ở góc này mới thấy được sức mạnh của LG G6: ống wide bình thường chỉ chụp được một khúc nhỏ tòa nhà, trong bối cảnh bạn không thể lùi ra xa hơn nữa thì rất khó để lấy toàn cảnh. Lúc này chuyển qua ống super wide là xong ngay, dễ như ăn kẹo.
Hôm nay mình may mắn được trời cho ánh sáng đẹp nên đi chụp rất đã, không khí cũng mát mát lạnh lạnh, quá tuyệt cho một buổi sáng chủ nhật. Mình thích cách mà G6 lên màu trời xanh biến, nhìn đã mắt.
khi chạy xe xuống hầm để gửi bạn sẽ thấy những hình ảnh dễ thương như thế này. Mấy đứa bé mình thấy được ba mẹ chở đi cũng khoái những cảnh vẽ nhiều màu sắc dọc tường hầm. Rõ là một thế giới rất vui của các bé. Bức tường này vẫn còn đang được vẽ chứ chưa hoàn thiện.
Màu của LG G6 lên nhìn ấn tượng và rất thực so với những gì bạn có thể quan sát ở ngoài đời. Từ hồi G4 LG đã làm camera rất ngon, lên G6 thì được kế thừa đặc điểm đó.
Đi từ hầm lên lại thấy thêm một bức tranh nữa. Mình là người thích mấy cái tranh màu mè nên nhìn mấy cái này cũng muốn xin một vé trở về tuổi thơ.
Các khoảng sân trống và mát trước tòa nhà được tận dụng để làm nơi học các môn thể thảo ngoài trời. Có nhiều nhóm học võ ở đây. Nhìn mới thấy mình đang sống unhealthy quá, cả ngày cắm mặt vào màn hình từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mà chẳng có thời gian đi tập thể thao. Chắc phải chỉnh lại lối sống này chứ không chết mất.
Tấm này LG G6 lấy màu đẹp, nổi nhưng hơi tối dù mình đã chọn điểm đo sáng vào gương mặt của mấy em bé trong ảnh. Và mình cũng có cảm giác tấm này hơi gai gai không ngon lắm.
Quảng cáo
Thêm một tấm góc rộng, tấm này mình quỳ xuống chụp để ngang hàng với mấy em, để thấy được cái mà mấy em nhỏ đang thấy. Sáng chủ nhật mà nghe tiếng con nít trò chuyện, cười đùa thì cảm thấy sảng khoái và phấn chấn lắm, đỡ mệt sau một tuần làm việc quá phê. Tấm này máy tự bật chế độ HDR, các khu vực quan trọng vẫn giữ được độ sáng cần thiết.
Đứng ở góc này nhìn xéo lên thì bạn thấy được những uốn cong của tòa nhà. Mình đọc trên mạng thấy người ta bảo tòa nhà này giống con thuyền, mình thì đang tưởng tượng ra một cái tổ chim hơn vì các khung viền bên ngoài nhìn giống mấy cọng rơm. Nhờ có mấy mảng xanh điểm vào nên trông nhẹ nhàng chứ không thì khá là nặng nề.
Ở một mặt của tòa nhà có cầu thang xoắn ốc để đi lên cao. Tấm này nắng hơi gắt, G6 ghi hình bị cháy sáng.
Đi vào bên trong, nhìn khá là lạ và ấn tượng. Nếu không muốn đi bộ, bạn vẫn có thể đi thang máy bố trí ở giữa tòa nhà.
Quảng cáo
Mấy khu hàng lang vẫn còn tối lắm do chưa hoàn thiện hệ thống đèn, chỉ có một số khúc là được bật sáng đèn. Trong ảnh là một dãy hành lang rất tối chỉ có vài ánh đèn vàng nhẹ điểm vào thôi, mà khung hình này cũng khá khó vì cuối đường là khu trời sáng nên tương phản rất mạnh. G6 vẫn ghi nhận được hình mà không bị noise quá hay bệch màu quá.
Bên trong các phòng học thì được lắp đèn đầy đủ, sáng rực cho các bé học. Tấm này G6 để chế độ góc rộng, nhìn thì thấy được cả phòng nhưng mình không thích lắm vụ méo hình với các đối tượng nằm gần hai biên. Đây cũng là đặc trưng của những ống kính wide angle.
Các dãy hành lang mới được thiết kế xen kẽ bồn hoa để nhìn mát mắt. Chỗ này có vài phụ huynh ngồi nghỉ hoặc chờ đón con học các lớp năng khiếu.
Cũng có một chị đem đồ đến thêu, ngồi ngay góc này gió mát rất thích. Sàn hơi dơ do chưa xây xong.
Những dãy cầu thang cũ kĩ hồi trước giờ đã lột xác hoàn toàn, có rất nhiều hình ảnh nói về truyền thống và các câu truyện trong lịch sử hoặc truyện cổ tích của nước ra. Bạn hãy nhìn màu kìa, G6 chụp lên màu đã vô cùng và đây cũng là thứ mình rất thích ở cái điện thoại này.
Giờ thì quay ngược ra đường, đi bộ sang các mặt khác của tòa nhà
Thêm một tấm để so sánh giữa góc rộng và góc siêu rộng. Đứng ở phía này ngược sáng mạnh nên G6 tự bật chế độ HDR lên. Riêng tấm này mình chưa hài lòng lắm do phần trời vẫn bị cháy mất tiêu.
Đi sang mặt còn lại, nhìn vào thì thấy được gần trọn vẹn tòa nhà nhưng lại bị một tòa nhà khác che mất. Đây thực chất là nhà truyền thống của nhà thiếu nhi, vẫn giữ lại kiến trúc cũ chứ không phá bỏ.
Quay trở lại để lấy xe đi về, kết thúc một buổi sáng chủ nhật vui vẻ.
Qua đây thấy được gì? Ảnh chụp từ G6 lên màu đẹp, thêm cái nữa nãy giờ mình chưa nói là nó lấy nét nhanh, khi chụp thiếu sáng không bị noise nặng. Có mấy tấm máy tự kích chế độ HDR lên thì nhìn có tấm đẹp có tấm hơi gai, chưa đủ sáng. Nếu hoạt động ở chế độ bình thường thì điều này không xảy ra. Và ống góc siêu rộng trên G6 giúp bạn chụp các cảnh ngoài trời hoặc các công trình kiếm trúc một cách trọn vẹn và đầy đủ hơn, thứ mà không phải điện thoại nào cũng làm được. Mình đánh giá camera của G6 ở mức tốt, tuy chưa làm mình wow với kết quả cho ra.