Sáng đi uống cafe, để cái nón này ngoài xe đậu ở bãi xe.
Lúc ra thì mất tiêu, không biết là ai lấy nữa.
Điều làm mình suy nghĩ đó là người đi uống cafe không có ý đồ đi lấy nón bảo hiểm của người khác. Tức là họ là người tốt. Nhưng thấy cái nón bảo hiểm để hớ hênh thì nọ chuyển sang mode người xấu.
Liệu bao nhiêu % trong anh em là người có thể chuyển mode như vậy?
Trong con người ai cũng có những con quỷ: Quỷ tham, quỷ dâm, quỷ ác. AE sẽ hay gặp chúng lúc vắng vẻ, lúc có gái đẹp hàng ngon hay lúc nóng giận. Mình đã chế ngự đc 2 trong 3 con đó, tự cảm thấy an lành trong tâm hồn.
Nón của người khác đội rồi, năn nỉ cho tôi cũng không thèm, dù nó mắc đến đâu. Ngoài ra còn những thứ khác mà không đời nào tôi muốn xài chung, như tai nghe chẳng hạn
kệ ! rồi có ngày họ cũng bị dính và nhục với con cháu ,vì kẻ chôm chỉa chuyên nghiệp họ biết cách lấy đồ nên họ canh rất hay né camera ,còn cái kiểu tuỳ hứng dể bị lọt vào tầm ngắm của bảo vệ
Sáng đi uống cafe, để cái nón này ngoài xe đậu ở bãi xe.
Lúc ra thì mất tiêu, không biết là ai lấy nữa.
Điều làm mình suy nghĩ đó là người đi uống cafe không có ý đồ đi lấy nón bảo hiểm của người khác. Tức là họ là người tốt. Nhưng thấy cái nón bảo hiểm để hớ hênh thì nọ chuyển sang mode người xấu.
Liệu bao nhiêu % trong anh em là người có thể chuyển mode như vậy?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Sáng đi uống cafe, để cái nón này ngoài xe đậu ở bãi xe.
Lúc ra thì mất tiêu, không biết là ai lấy nữa.
Điều làm mình suy nghĩ đó là người đi uống cafe không có ý đồ đi lấy nón bảo hiểm của người khác. Tức là họ là người tốt. Nhưng thấy cái nón bảo hiểm để hớ hênh thì nọ chuyển sang mode người xấu.
Liệu bao nhiêu % trong anh em là người có thể chuyển mode như vậy?
Trong con người ai cũng có những con quỷ: Quỷ tham, quỷ dâm, quỷ ác. AE sẽ hay gặp chúng lúc vắng vẻ, lúc có gái đẹp hàng ngon hay lúc nóng giận. Mình đã chế ngự đc 2 trong 3 con đó, tự cảm thấy an lành trong tâm hồn.
Nón của người khác đội rồi, năn nỉ cho tôi cũng không thèm, dù nó mắc đến đâu. Ngoài ra còn những thứ khác mà không đời nào tôi muốn xài chung, như tai nghe chẳng hạn
kệ ! rồi có ngày họ cũng bị dính và nhục với con cháu ,vì kẻ chôm chỉa chuyên nghiệp họ biết cách lấy đồ nên họ canh rất hay né camera ,còn cái kiểu tuỳ hứng dể bị lọt vào tầm ngắm của bảo vệ