Sea Game 2003.
Hồi đó không có: Vin, FLC, đường trên cao, thậm chí cả nước chưa có đường cao tốc (tháng 12/2004 mới khởi công tuyến cao tốc đầu tiên HCM - Trung Lương) giờ đã có hơn 1000km cao tốc (Hạ tầng vẫn còn yếu kém)
Hồi đó đạp xe cùng nhau ra sân Mỹ Đình, gặm bánh mỳ, ăn mì tôm. Giờ có ô tô nhưng chả thằng nào có tgian đi xem cũng chả thiết tha ăn uống
Hồi đó chưa có smartphone, chưa Youtube, FB, chưa hot girl, show bitch
Hồi đó chưa đứa nào đc sờ vào v1 người khác giới
Ôi hồi đó nghèo dã man, cả nước nghèo,
Anh em như thế nào hồi 2003?
10
17
LamTung91
3 năm
kỉ niệm đẹp đấy. 2k3 tôi rất trong sáng và chỉ tập trung học, bạn nữ cùng lớp bật đèn xanh, cố tình đụng chạm, nắm tay mà tôi cứ ngại. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngu 😆)
2
rualg
3 năm
Lúc ấy năm 3 rồi, sờ khá nhiều v1 rồi 😆
1
xecatang
3 năm
2003 tôi cũng mới ra trường, vào đời bằng siêu xe martin 107
0
nhìn lại không thấy gì, chỉ thấy già 😆
0
Methanol
3 năm
Bình thường, lúc đó có một tuổi thơ khá đẹp và không có khái niệm lo nghĩ gì hết, ăn chơi tẹt bô.
0
Cảm ơn các anh em đã cùng chia sẻ
0
theladu
3 năm
Lúc đấy mình đang học lớp 8 cuộc sống rất vất vả và giờ cũng vậy.
0
Seagames xong được 1 tháng thì được ra Hà Nội chơi, có đi ngang Mỹ Đình, mấy ông anh cứ chỉ mấy chỗ mô cỏ chỗ tối tối quanh sân bảo chỗ đó là các cặp hẹn hò dắt nhau vào đó…
0
Mốt quần ống loe
0
thời 2003 bố mẹ em chưa cả gặp nhau và nên duyên vào năm 2004
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019