![[IMG]](http://farm9.staticflickr.com/8028/7347746010_7be2919a91.jpg)
Hôm qua, tình cờ đi ngang trung tâm thương mại Cresent Mall, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy được Sharp đang lắp đặt và trình diễn thử hai màn hình lạ. Màn hình đầu tiên có kích thước rất lớn, lên đến 120" và được ghép lại từ bốn màn hình 60" có mã hiệu PN-V601. Điểm đặc biệt là các màn hình nhỏ này có viền rất mỏng, khiến cho hình ảnh không bị cắt đứt rõ rệt như khi trình chiếu trên các màn hình dạng ghép thường thấy. Những viền mỏng này khi đứng xa khoảng 2-3 mét thì chỉ thấy chúng là các vệt nhỏ, chỉ khi nào tiến lại sát màn hình thì mới thấy rõ. Màu sắc của chiếc màn hình khổng lồ này cũng rất đẹp, khả năng tái tạo màu tốt, sống động.
Màn hình thứ hai mà Sharp trưng bày là một màn hình nhỏ hơn nhưng lại có khả năng cảm ứng. Có một chị người mẫu đứng dùng bút để vẽ, chọn, và làm được gần như mọi thao tác mà chúng ta có thể làm được với chuột truyền thống. Màn hình cảm ứng này mang mã hiệu PN-L702 với kích thước 70". Bên cạnh của chiếc màn hình cảm ứng này có rất nhiều cổng kết nối, từ USB, DVI, HDMI, VGA, Component cho đến cổng Ethernet. Màn hình này được nối với một máy tính xách tay đặt gần đó. Tuy không sáng bằng màn hình khổng lồ đặt bên cạnh nhưng màn hình nhỏ này vẫn có màu sắc tốt, trung thực và hình ảnh vẫn sắc nét. Được biết, Sharp sắp kỉ niệm 100 năm thành lập, từ năm 1912 đến nay, và có lẽ hai màn hình này là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng của công ty. Mình được Sharp cho biết giá của mỗi chiếc màn hình PN-V60 và PN-L702 là 11.000 USD và bạn có thể mua nếu quan tâm (đây không phải màn hình gia dụng mà chủ yếu dùng để quảng cáo, trong phòng họp, triển lãm,...)
*Trong video mình nói là chưa biết kích thước màn hình lớn, nhưng sau đó đã liên lạc được với đại diện của Sharp và biết được màn hình lớn là 120", màn hình cảm ứng là 70" như đã đề cập ở trên