Tối Thứ Bảy tuần trước, ngày 04 Tháng Sáu 2022, mình có tham gia sự kiện Chạy Đêm (Night Ride) của Revzone Yamaha Motor Sài Gòn. Dưới đây là những chia sẻ của mình về sự kiện này. Mình không tham gia đến giây phút cuối cùng của sự kiện vì trời mưa nên mình chỉ chia sẻ những gì mình trải nghiệm đến thời điểm mình đi về thôi.
Night Ride (Chạy Đêm) là dịp để anh chị em biker chạy các dòng xe khác nhau của các hãng khác nhau gặp gỡ và giao lưu về niềm đam mê mô tô, cùng nhau chạy một cung đường trong thành phố. Thêm nữa, chạy xe vào ban đêm với không khí mát mẻ cũng làm cho biker cảm thấy thoải mái hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Revzone Yamaha tổ chức một sự kiện chạy xe ban đêm nhưng lần này thực sự đông hơn những lần trước rất nhiều. Khi xuất phát có khoảng 60 chiếc mô tô phân khối nhỏ và phân khối lớn với nhiều thương hiệu khác nhau, từ Honda có đến Ducati rồi Aprilia rồi KTM, thôi thì đủ cả, tạo ra một không khí vui vẻ và sôi động.
Revzone Yamaha đón khách lúc 5:30 chiều với những màn chào hỏi và tư vấn về xe đến từ các bạn nhân viên kinh doanh, cũng như là những câu chuyện về mô tô giữa những người tham gia sự kiện. Sau đó, khoảng 18:00 thì mọi người tập trung vào bên trong showroom để nghe phổ biến về đoạn đường đi và cách đi. Tiếp theo, mọi người sẽ ăn tối với nhiều món đã được chuẩn bị sẵn, ví dụ như cơm, mì, tôm nướng, thịt nướng, xà lách trộn… Đồ ăn khá ngon nhưng có lẽ do Yamaha không ngờ là có nhiều người đến tham gia như thế nên việc lấy đồ ăn hơi khó khăn vì hành lang hơi chật. Cộng thêm món nướng hấp dẫn quá nên mọi người cứ chen nhau khá vui nhộn.
Night Ride (Chạy Đêm) là dịp để anh chị em biker chạy các dòng xe khác nhau của các hãng khác nhau gặp gỡ và giao lưu về niềm đam mê mô tô, cùng nhau chạy một cung đường trong thành phố. Thêm nữa, chạy xe vào ban đêm với không khí mát mẻ cũng làm cho biker cảm thấy thoải mái hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Revzone Yamaha tổ chức một sự kiện chạy xe ban đêm nhưng lần này thực sự đông hơn những lần trước rất nhiều. Khi xuất phát có khoảng 60 chiếc mô tô phân khối nhỏ và phân khối lớn với nhiều thương hiệu khác nhau, từ Honda có đến Ducati rồi Aprilia rồi KTM, thôi thì đủ cả, tạo ra một không khí vui vẻ và sôi động.
Revzone Yamaha đón khách lúc 5:30 chiều với những màn chào hỏi và tư vấn về xe đến từ các bạn nhân viên kinh doanh, cũng như là những câu chuyện về mô tô giữa những người tham gia sự kiện. Sau đó, khoảng 18:00 thì mọi người tập trung vào bên trong showroom để nghe phổ biến về đoạn đường đi và cách đi. Tiếp theo, mọi người sẽ ăn tối với nhiều món đã được chuẩn bị sẵn, ví dụ như cơm, mì, tôm nướng, thịt nướng, xà lách trộn… Đồ ăn khá ngon nhưng có lẽ do Yamaha không ngờ là có nhiều người đến tham gia như thế nên việc lấy đồ ăn hơi khó khăn vì hành lang hơi chật. Cộng thêm món nướng hấp dẫn quá nên mọi người cứ chen nhau khá vui nhộn.

Nhưng rồi ai cũng có đồ để ăn. Ăn xong có năng lượng nên những câu chuyện về xe càng thêm sôi nổi và hào hứng. Một lúc sau càng đông anh chị em biker đến nên có nhiều hoạt động hơn, chẳng hạn như ngồi thử xe, trao đổi xe cho nhau chạy vòng vòng. Có một số biker không biết vì quá phấn khích hay sao mà cứ chạy tới chạy lui nẹt pô khá vui vẻ.

Rồi cuối cùng cũng đến giờ xuất phát. Đúng 19:00 giờ, nhân viên Yamaha tập hợp mọi người lại, dặn dò lần cuối và mọi người bắt đầu ra xe. Lúc bắt đầu chạy ai cũng háo hức và chạy thành nhóm lớn nhưng có lẽ vì đường phố lúc đó đông quá nên khi ra đến đường Nguyễn Tất Thành thì chỉ còn chạy cặp với nhau hoặc chạy đơn lẻ. Mình chạy chung với một anh chạy MT-10 SP khá vui vẻ. Cả hai chạy hết cầu Thủ Thiêm 2 thì trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt hơn (trước đó là mưa rắc rắc rồi) và xe mình sắp cạn xăng nên hai đứa quyết định quay xe trở về. Những anh em ở lại chụp hình cùng nhau ở Bưu điện Thành phố.

Tổng kết lại, những sự kiện như thế này không chỉ đơn thuần là chạy xe mà còn là cơ hội để anh chị em biker gặp nhau và nói chuyện về xe mô tô nhiều hơn, cùng nhau chạy những cung đường trong thành phố, chạy đến khi nào cảm thấy đủ hoặc khi cảm xúc vui vẻ đã được nạp đầy thì về. Yamaha cũng đã chu đáo thì chuẩn bị được một buổi ăn tối ngon. Cảm ơn Revzone Yamaha Motor Sài Gòn đã tổ chức một sân chơi cuối tuần cho anh chị em biker.
Thêm một số hình ảnh.



Quảng cáo
