tôi là một người ham tìm hiểu công nghệ, ưa thích những cái mới, thích những trải nghiệm thú vị mà công nghệ hiện đại trên thế giới đã và đang phát minh ra.
Nhưng cũng như hầu hết mọi người dân bình thường, tôi không có nhiều tiền để có thể thỏa mãn các thú vui công nghệ của mình.
Niềm vui của tôi bắt đầu từ những bài học thực hành tin học năm cấp 3, chỉ với hệ điều hành DOS đen xì xì nhưng tôi vẫn say sưa học thuộc từng câu lệnh, từ đó tôi tìm hiểu sâu hơn về windows và cách cài đặt hệ điều hành này, lại càng yêu thích hơn khi điện thoại cũng có các phần mềm để cài đặt như trên máy tính. Điên thoại thông minh như một chiếc máy tính thu nhỏ để có thể cầm đi mọi lúc , mọi nơi.
tôi rất vui khi số tiền đầu tiên làm ra được đã mua được một chiếc điện thoại N-Gate QD và cài đặt vô số phần mềm lên nó, rồi sau đó là những chiếc o2 mua lại. Những lúc cài đặt phần mềm lên chiếc điện thoại của mình , niềm ao ước của tôi là máy phải chạy nhanh và xử lý thật mạnh như máy vi tính 😁
trong khi thế giới gần như điên đảo bởi một thế hệ điện thoại thông minh, xử lý mạnh mẽ, đồ họa đẹp mắt. Làm sao những người như tôi lại không để ý đến nó, nhưng rốt cuộc tiền không cho phép tôi có thể mua được những chiếc điện thoại xa xỉ giàu tính năng ấy. Vì vậy tôi đành dằn lòng trước những đam mê công nghệ như vậy. Công nghệ luôn luôn thay đổi chiếc điện thoại của năm trước đã tốt nhưng chiếc điện thoại của năm sau còn tốt hơn nữa. Do có đam mê và hiểu biết một chút về máy tính nên tôi muốn chiếc điện thoại mình bỏ tiền ra mua cấu hình phải mạnh nhất với số tiền không có nhiều.
Với chút kiến thức công nghệ và một vài lần trải nghiệm các loại máy điện thoại, tôi nhận thấy chỉ có máy chạy android là vừa phân khúc với túi tiền của mình và cũng là hệ điều hành dễ vọc vạch nhất so với các loại máy điện thoại khác.
Lướt qua một số điện thoại trên mạng, tôi gần như đặt trọn niềm tin của mình vào các loại máy của công ty Hiếu Linh Mobile như H7-3G và X8-3G. Luôn luôn xuất hiện trên trang 24h và báomới nên không khó để tôi tìm hiểu về các sản phẩm này. Nào như màn hình rộng 4,3 inch, độ phân giải cao, chơi games rất mượt tuy bộ xử lý chỉ có 650Mhz. Tôi gần như chỉ muốn lao đến và mua luôn chiếc điện thoại 2 sim, 2 pin này. Càng lúc tôi càng tin tưởng mình sẽ mua chiếc điện thoại này chỉ với 4 triệu nhưng khi tích đủ số tiền để mua máy tôi mới để ý đến nó nhiều hơn. qua các trang mạng đánh giá, hầu hết mọi nhận xét đều cho thấy chiếc điện thoại này khá tồi ở nhiều mặt như máy ọp ẹp, màn hình màu sắc bị sai, chi tiết cấu hình máy thì rất lập lờ. Tôi nhớ ngày đó khi so sánh với Galaxy Y cấu hình máy H7-3G được ghi là lõi kép 1Ghz (650Mhz+ 2 trăm bao nhiêu đó không nhớ nữa) tôi đã phì cười vì độ nổ của mấy thằng cha H.K.PH0NE này rồi. Sau đó là liên tiếp khuyến mãi mua hàng, rồi sản phẩm mới ra mắt X8-3G.....Càng quảng cáo nhiều tôi lại càng thấy nghi ngờ sản phẩm này. Họ bán sản phẩm rẻ như vậy thì lấy tiền đâu ra mà quảng cáo lắm thế, liên tục , liên tục
Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ khiến tôi dằn lòng mình lại không mua sản phẩm này nữa và tìm hiểu thêm về chiếc điện thoại này. Và sau khi nhận thấy sản phẩm quảng cáo tốt đẹp là thế nhưng khi sử dụng lại thất vọng nhiều điều. Bấy giờ tôi mới nhận ra sản phẩm đó ở địa phương mình không ai nhập về bán bởi vì chất lượng máy không được như mong muốn.
Thôi , coi như thôi. Với số tiền tích cóp được tôi đã mua điện thoại khác cho dù nó có đắt hơn nhưng lại yên tâm hơn về chất lượng.
Nhưng cũng như hầu hết mọi người dân bình thường, tôi không có nhiều tiền để có thể thỏa mãn các thú vui công nghệ của mình.
Niềm vui của tôi bắt đầu từ những bài học thực hành tin học năm cấp 3, chỉ với hệ điều hành DOS đen xì xì nhưng tôi vẫn say sưa học thuộc từng câu lệnh, từ đó tôi tìm hiểu sâu hơn về windows và cách cài đặt hệ điều hành này, lại càng yêu thích hơn khi điện thoại cũng có các phần mềm để cài đặt như trên máy tính. Điên thoại thông minh như một chiếc máy tính thu nhỏ để có thể cầm đi mọi lúc , mọi nơi.
tôi rất vui khi số tiền đầu tiên làm ra được đã mua được một chiếc điện thoại N-Gate QD và cài đặt vô số phần mềm lên nó, rồi sau đó là những chiếc o2 mua lại. Những lúc cài đặt phần mềm lên chiếc điện thoại của mình , niềm ao ước của tôi là máy phải chạy nhanh và xử lý thật mạnh như máy vi tính 😁
trong khi thế giới gần như điên đảo bởi một thế hệ điện thoại thông minh, xử lý mạnh mẽ, đồ họa đẹp mắt. Làm sao những người như tôi lại không để ý đến nó, nhưng rốt cuộc tiền không cho phép tôi có thể mua được những chiếc điện thoại xa xỉ giàu tính năng ấy. Vì vậy tôi đành dằn lòng trước những đam mê công nghệ như vậy. Công nghệ luôn luôn thay đổi chiếc điện thoại của năm trước đã tốt nhưng chiếc điện thoại của năm sau còn tốt hơn nữa. Do có đam mê và hiểu biết một chút về máy tính nên tôi muốn chiếc điện thoại mình bỏ tiền ra mua cấu hình phải mạnh nhất với số tiền không có nhiều.
Với chút kiến thức công nghệ và một vài lần trải nghiệm các loại máy điện thoại, tôi nhận thấy chỉ có máy chạy android là vừa phân khúc với túi tiền của mình và cũng là hệ điều hành dễ vọc vạch nhất so với các loại máy điện thoại khác.
Lướt qua một số điện thoại trên mạng, tôi gần như đặt trọn niềm tin của mình vào các loại máy của công ty Hiếu Linh Mobile như H7-3G và X8-3G. Luôn luôn xuất hiện trên trang 24h và báomới nên không khó để tôi tìm hiểu về các sản phẩm này. Nào như màn hình rộng 4,3 inch, độ phân giải cao, chơi games rất mượt tuy bộ xử lý chỉ có 650Mhz. Tôi gần như chỉ muốn lao đến và mua luôn chiếc điện thoại 2 sim, 2 pin này. Càng lúc tôi càng tin tưởng mình sẽ mua chiếc điện thoại này chỉ với 4 triệu nhưng khi tích đủ số tiền để mua máy tôi mới để ý đến nó nhiều hơn. qua các trang mạng đánh giá, hầu hết mọi nhận xét đều cho thấy chiếc điện thoại này khá tồi ở nhiều mặt như máy ọp ẹp, màn hình màu sắc bị sai, chi tiết cấu hình máy thì rất lập lờ. Tôi nhớ ngày đó khi so sánh với Galaxy Y cấu hình máy H7-3G được ghi là lõi kép 1Ghz (650Mhz+ 2 trăm bao nhiêu đó không nhớ nữa) tôi đã phì cười vì độ nổ của mấy thằng cha H.K.PH0NE này rồi. Sau đó là liên tiếp khuyến mãi mua hàng, rồi sản phẩm mới ra mắt X8-3G.....Càng quảng cáo nhiều tôi lại càng thấy nghi ngờ sản phẩm này. Họ bán sản phẩm rẻ như vậy thì lấy tiền đâu ra mà quảng cáo lắm thế, liên tục , liên tục
Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ khiến tôi dằn lòng mình lại không mua sản phẩm này nữa và tìm hiểu thêm về chiếc điện thoại này. Và sau khi nhận thấy sản phẩm quảng cáo tốt đẹp là thế nhưng khi sử dụng lại thất vọng nhiều điều. Bấy giờ tôi mới nhận ra sản phẩm đó ở địa phương mình không ai nhập về bán bởi vì chất lượng máy không được như mong muốn.
Thôi , coi như thôi. Với số tiền tích cóp được tôi đã mua điện thoại khác cho dù nó có đắt hơn nhưng lại yên tâm hơn về chất lượng.
Trong quá trình sử dụng điện thoại tôi tham gia nhiều hơn vào diễn đàn tinh tế, trước đây tôi chỉ coi Tinhte là một trang báo mạng và chỉ đọc ở mỗi trang chủ, nhưng sau quá trình sử dụng tôi lại tham gia vào nhiều hoạt động hơn.
Một trong các hoạt động đó là bóc mẽ sự thật đằng sau quảng cáo H.K.PH0NE. càng tham gia tôi lại càng cảm thấy công ty này làm ăn rất mất khách. luôn luôn sử dụng các chiêu bài tung hô giá sản phẩm lên cao rồi bán với giá khuyến mãi mặc dù giá khuyến mãi đó còn có thể rẻ hơn nữa .
Các sản phẩm giá rẻ đó nhưng khi thay thế linh kiện thì lại cực đắt và bị tính ngang với giá linh kiện điện thoại xịn.
không biết do cố ý hay cố tình mà các bài viết chê sản phẩm của H.K.PH0NE trên diễn đàn của họ liền lập tức bị xóa, tài khoản đó cũng bị liệt vào danh sách đen luôn. không thể vào đăng bài bằng tài khoản đó được nữa
các thành viên quá khích liên tục sang bên tinhte post bài , gây rối với các thành viên bên này vì dám chê bai H.K.PH0NE, rồi sau đó sửa bài hoặc xóa bài để tự biến mình thành trong sạch
http://www.tinhte.vn/attachments/549072/
http://nm8.upanh.com/b6.s26.d1/495a497841a8df7d5d1b6e429497f39b_45043648.untitled2.pnghttp://nm9.upanh.com/b1.s29.d3/378ab8d5115ede640731d6602d920a51_45046299.untitled4.pnghttp://nm7.upanh.com/b6.s28.d1/65af99ec2a9ee51f08829ffe630b78dc_45046297.untitled5.png
thật sự những người đó không hiểu họ quá thần tượng H.K.PH0NE hay được ăn lương từ công ty này mà có thể thức đêm spam bài nhiệt tình đến như vậy.
Còn rất nhiều điều nữa chỉ để nói rằng tôi ghét H.K.PH0NE