Nếu tôi cầm một chiếc điện thoại, trên bàn phím có những dấu là lạ kiểu ký tự tiếng... gì đó. Rồi mở trong máy lại thấy ghi Made by... (không phải là Made in...) tôi thấy nó thế nào ấy!
Lý do à? Theo luật TM quốc tế, hàng hóa xuất đi phải có chứng chỉ xuất xứ và ghi nơi sản xuất rõ ràng. Còn ghi chung chung vậy thì thật khó hiểu (ẩn chứa một điều không rõ ràng).
Ngoài ra, khi mở phần language các bạn thấy: Chinese, Tagalog, chữ loằng ngoằng,... thì lại càng không muốn mua vì những yêu cầu về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào những nước này dễ dãi, không chặt như hàng hóa nhập khẩu vào châu Âu hay Mỹ, Canada,...
Cầm chiếc BB trong tay, cho dù là đời cổ như 6710 mình thấy chất lượng khác hẳn (so với các điện thoại khác cùng đời, cùng năm sản xuất), Có một số bạn bè bảo tôi sao lại dùng máy gì mà nom là lạ, mà sao chẳng có tiếng Việt? Tôi thấy không có tiếng Việt cũng là dịp để mình trau dồi ngoại ngữ, chứ có tiếng Việt mà dịch lôm nhôm như một số máy đọc còn khó hiểu hơn cả tiếng Anh.
Ngoài ra, theo kinh nghiệm dùng dtdd của mình (mình đã dùng Motorola 7200 từ năm 1995) thì chiếc điện thoại nào mà nhiều chức năng tích hợp vào đó thì chạy hay chậm, treo máy, chức năng này ngon thì cái khác lại kém và có nhưng chiếc đt rất buồn cười nghe nhạc thì ầm ầm lên, nhưng thu sóng thì yếu thấy rõ và chất lượng cuộc thoại rất kém,... Kiểu dáng càng lòe loẹt thì chỉ có tính thời trang thôi, thường sẽ bị rớt mode sau vài tháng.
BB 1705t
Lý do à? Theo luật TM quốc tế, hàng hóa xuất đi phải có chứng chỉ xuất xứ và ghi nơi sản xuất rõ ràng. Còn ghi chung chung vậy thì thật khó hiểu (ẩn chứa một điều không rõ ràng).
Ngoài ra, khi mở phần language các bạn thấy: Chinese, Tagalog, chữ loằng ngoằng,... thì lại càng không muốn mua vì những yêu cầu về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào những nước này dễ dãi, không chặt như hàng hóa nhập khẩu vào châu Âu hay Mỹ, Canada,...
Cầm chiếc BB trong tay, cho dù là đời cổ như 6710 mình thấy chất lượng khác hẳn (so với các điện thoại khác cùng đời, cùng năm sản xuất), Có một số bạn bè bảo tôi sao lại dùng máy gì mà nom là lạ, mà sao chẳng có tiếng Việt? Tôi thấy không có tiếng Việt cũng là dịp để mình trau dồi ngoại ngữ, chứ có tiếng Việt mà dịch lôm nhôm như một số máy đọc còn khó hiểu hơn cả tiếng Anh.
Ngoài ra, theo kinh nghiệm dùng dtdd của mình (mình đã dùng Motorola 7200 từ năm 1995) thì chiếc điện thoại nào mà nhiều chức năng tích hợp vào đó thì chạy hay chậm, treo máy, chức năng này ngon thì cái khác lại kém và có nhưng chiếc đt rất buồn cười nghe nhạc thì ầm ầm lên, nhưng thu sóng thì yếu thấy rõ và chất lượng cuộc thoại rất kém,... Kiểu dáng càng lòe loẹt thì chỉ có tính thời trang thôi, thường sẽ bị rớt mode sau vài tháng.
BB 1705t