:no6xn::no6xn::no6xn:Em lập topic này để anh em có thể chia sẻ với nhau những xui rủi đã xảy ra với mình. Hy vọng là sẽ có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống.
Theo như lời những bậc tiền bối truyền lại thì trong một đời người sẽ có những giai đoạn xui rủi nhất định nào đó. Tam tai chẳng hạn, đó là năm trước, trong và sau năm tuổi của mình. Ví dụ như em tuổi Tuất thì năm 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất), 2007 (Đinh Hợi) là ba năm tam tai của em.
Nói ra thì các bác cho rằng em mê tín nhưng không tin cũng không được các bác ạ. Trong hai năm đầu tam tai thì em te tua không thể tả được. Cụ thể là em phải đổi tới ba chỗ làm mà mà toàn vì lý do vớ vẩn thôi. Mất tổng cộng 4 cái điện thoại di động (cay nhất là quả trên đường về nhà, em đã tấp xe sát lề để nghe mà tụi nó cũng leo lên lề giựt mất:sorry8bj::sorry8bj::sorry8bj😃.
Ra đường thì bị công an phạt vì vô số lỗi ngớ ngẩn, có hôm đang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp một đám choai choai mười mấy xe nẹt pô tùm lum, thình lình hiện ở đâu ra một toám "bồ câu" cùng công an chặn lại hôt tất cả về phường trong đó có em. Phân trần mãi mấy chú mới tin (có lẽ hôm đó em vận sơ mi trắng bỏ vào thùng, không có vẻ gì là dân chơi nên mới tha)
Nếu các bác cho là những điều trên là trùng hợp thì em kể chuyện này các bác cũng phải tin. Số là một hôm em mua được tờ vé số khi đi ăn sáng, để vào túi áo rồi. Hôm sao ra ăn sáng thì thấy đại lý trương bảng kết quả, nhìn vào cột trúng mười chai thấy số quen quen. Lật đật giở túi áo ra chẳng thấy đâu cả. Em chạy về xới cả nhà lên mà chẳng thấy đâu. Cả nhà em nghe vậy cũng bổ đi tìm nhưng vô ích. Lúc ấy thì bà chị em đi về hỏi cớ sự thì bả nói sáng nay có thấy tờ vé số ai làm rơi trên sàn nhà, nhặt lên thì bạn bả tới chơi và xin địa chỉ nhà của thầy giáo. Tiện tay bả viết lên tờ vé số rồi đưa luôn cho bạn bả. Em nghe xong mà ngẩn ngơ cả người. Đấy, các bác thấy chưa, tiền vào túi rồi mà còn nhảy ra thì...:sorry8bj::sorry8bj::sorry8bj:
Mấy lời tâm sự của em, bác nào có cùng ý kiền thì chia sẻ với nhau vậy.
Theo như lời những bậc tiền bối truyền lại thì trong một đời người sẽ có những giai đoạn xui rủi nhất định nào đó. Tam tai chẳng hạn, đó là năm trước, trong và sau năm tuổi của mình. Ví dụ như em tuổi Tuất thì năm 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất), 2007 (Đinh Hợi) là ba năm tam tai của em.
Nói ra thì các bác cho rằng em mê tín nhưng không tin cũng không được các bác ạ. Trong hai năm đầu tam tai thì em te tua không thể tả được. Cụ thể là em phải đổi tới ba chỗ làm mà mà toàn vì lý do vớ vẩn thôi. Mất tổng cộng 4 cái điện thoại di động (cay nhất là quả trên đường về nhà, em đã tấp xe sát lề để nghe mà tụi nó cũng leo lên lề giựt mất:sorry8bj::sorry8bj::sorry8bj😃.
Ra đường thì bị công an phạt vì vô số lỗi ngớ ngẩn, có hôm đang đi qua đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp một đám choai choai mười mấy xe nẹt pô tùm lum, thình lình hiện ở đâu ra một toám "bồ câu" cùng công an chặn lại hôt tất cả về phường trong đó có em. Phân trần mãi mấy chú mới tin (có lẽ hôm đó em vận sơ mi trắng bỏ vào thùng, không có vẻ gì là dân chơi nên mới tha)
Nếu các bác cho là những điều trên là trùng hợp thì em kể chuyện này các bác cũng phải tin. Số là một hôm em mua được tờ vé số khi đi ăn sáng, để vào túi áo rồi. Hôm sao ra ăn sáng thì thấy đại lý trương bảng kết quả, nhìn vào cột trúng mười chai thấy số quen quen. Lật đật giở túi áo ra chẳng thấy đâu cả. Em chạy về xới cả nhà lên mà chẳng thấy đâu. Cả nhà em nghe vậy cũng bổ đi tìm nhưng vô ích. Lúc ấy thì bà chị em đi về hỏi cớ sự thì bả nói sáng nay có thấy tờ vé số ai làm rơi trên sàn nhà, nhặt lên thì bạn bả tới chơi và xin địa chỉ nhà của thầy giáo. Tiện tay bả viết lên tờ vé số rồi đưa luôn cho bạn bả. Em nghe xong mà ngẩn ngơ cả người. Đấy, các bác thấy chưa, tiền vào túi rồi mà còn nhảy ra thì...:sorry8bj::sorry8bj::sorry8bj:
Mấy lời tâm sự của em, bác nào có cùng ý kiền thì chia sẻ với nhau vậy.