Hôm 14/2 là ngày cuối cùng đường hoa Nguyễn Huệ còn hoạt động, đón du khách tham quan, và mình cũng đã có dịp ghé qua để ngắm nghía, vui chơi. Đây là năm đầu tiên mình có cơ hội thăm thú địa điểm này, mặc dù được tổ chức hàng năm nhưng thường dịp này mình đã về quê ăn Tết mất rồi. Năm nay lên sớm một hôm để coi thử. Mình không rõ các năm trước như thế nào, nhưng phải nói là quy mô, độ hoành tráng của đường hoa năm nay rất ấn tượng.
Trước Tết tầm hơn nửa tháng thì con đường Nguyễn Huệ là bắt đầu rục rịch những côn đoạn đầu tiên để xây dựng, lắp ráp các chi tiết trang trí và quan trọng là cho hoa vào. Theo tìm hiểu của mình thì toàn bộ chiều dài của đường hoa năm nay cỡ 700 mét. Chiều mùng 5, không khí ở đây vẫn cực kỳ nhộn nhịp, gia đình nào cũng đến đây để mong có những bức ảnh lưu lại kỷ niệm nhân dịp năm mới. 2 bên đường, các khu vực bán đồ ăn nhanh xuất hiện để phục vụ nhu cầu.
Được bàn tán nhiều nhất ở đường hoa năm nay có lẽ là cặp rồng rất dài, một con màu xanh, một con màu đỏ được thiết kế đan xe, uốn lượn lẫn nhau. Tạo hình này giúp cho các tấm hình chụp trở nên hùng vĩ hơn. Dù vậy, quá đông người cũng khiến cho việc chụp hình khó khăn. Nếu đi từ sáng sớm thì có thể sẽ thưa thớt hơn được một chút. Bên cạnh phần thân được làm tỉ mỉ thì tạo hình của hai đầu rồng cũng ấn tượng không kém.
Trước Tết tầm hơn nửa tháng thì con đường Nguyễn Huệ là bắt đầu rục rịch những côn đoạn đầu tiên để xây dựng, lắp ráp các chi tiết trang trí và quan trọng là cho hoa vào. Theo tìm hiểu của mình thì toàn bộ chiều dài của đường hoa năm nay cỡ 700 mét. Chiều mùng 5, không khí ở đây vẫn cực kỳ nhộn nhịp, gia đình nào cũng đến đây để mong có những bức ảnh lưu lại kỷ niệm nhân dịp năm mới. 2 bên đường, các khu vực bán đồ ăn nhanh xuất hiện để phục vụ nhu cầu.
Được bàn tán nhiều nhất ở đường hoa năm nay có lẽ là cặp rồng rất dài, một con màu xanh, một con màu đỏ được thiết kế đan xe, uốn lượn lẫn nhau. Tạo hình này giúp cho các tấm hình chụp trở nên hùng vĩ hơn. Dù vậy, quá đông người cũng khiến cho việc chụp hình khó khăn. Nếu đi từ sáng sớm thì có thể sẽ thưa thớt hơn được một chút. Bên cạnh phần thân được làm tỉ mỉ thì tạo hình của hai đầu rồng cũng ấn tượng không kém.
Hai chiếc đầu rồng to lớn, ngậm ngọc có thể phát sáng. Bên trong đầu rồng có động cơ và khớp nối để lắc lư từ từ qua lại, cùng với đó là âm thanh gầm gừ cũng với những tiếng nhạc khác phát ra, tạo sự phấn khích cho du khách tham quan khi tiến đến gần khu vực đầu rồng này. Đây cũng là điểm mà nhiều người đứng lại chụp hình nhất.
Khi đứng lại gần, mình thấy phần thân rồng cũng được ốp những mảng như kiểu quạt nan, được sơn lên màu xanh hoặc đủ, nhìn chung cũng là loại vật liệu thân thiện với môi trường. Ở bên trong thì có thể là thép, sau đó tạo hình để cho khung được chắc chắn, đứng vững, chịu được gió này kia.
Ở khu vực gần với đường Tôn Đức Thắng thì có thêm một con rồng khác nhỏ hơn, được làm bằng kim loại. Mặc dù kích thước không quy mô, to lớn bằng nhưng đây cũng là điểm nhấn ở cuối đường hoa. Thực tế thì mỗi con rồng đều được thiết kế lấy cảm hứng từ nhiều thời đại khác nhau, với các điểm nhấn khác nhau trên thân rồng.
Ngoài rồng ra thì chắc chắn yếu tố không thể thiếu của đường hoa chính là hoa. Năm nay mình nghe nói là có cuộc thi cắm hoa của các cơ quan lãnh sự quán của nhiều nước nữa. Rất nhiều loài loa được mang tới, được trồng trong các giỏ, rồi xếp lên những chiếc thuyền hoa hoặc các đài sen, tạo hình bắt mắt để người ta có thể ngắm nhìn và chụp ảnh. Mình thì không rành về hoa lắm, nhưng phải nói là cách bày trí, màu sắc nhìn rất đẹp.
Quảng cáo
Ngay ngoài cổng thì có mấy con rồng cute này, nhìn trái ngược hoàn toàn so với dáng vẻ uy nghi của những con rồng lớn. Mấy con rồng baby này được tạo hình có con mắt vui vẻ, màu sắc đa dạng khác nhau, nằm ngay bên dưới phần đan xen giữa hai thân rồng lớn. Nhiều hình ảnh hơn về đường hoa anh em có thể xem thêm bên dưới nhen. Hôm qua mình đọc báo thì thấy mặc dù đường hoa đã được tháo dỡ, nhưng 2 con rồng lớn thì vẫn còn để lại đến hết tháng giêng âm lịch để anh em chưa có dịp ngắm nhìn thì còn cơ hội.
*Hình trong bài được mình chụp bằng Samsung Galaxy S24 Plus.