Một thợ săn “chuyên nghiệp” 51 tuổi tại Nam Phi, người đã lập hẳn một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho người giàu đi săn động vật hoang dã, đã phải trả giá khi bị một con voi đè đến chết vào hôm thứ 6 tuần rồi. Tất nhiên, chẳng có gì vui khi một người nào đó qua đời nhưng đây vẫn là một bài học cảnh tỉnh cho những ai tham gia vào việc săn bắt động vật hoang dã hoặc tiêu thụ, sử dụng những sản phẩm từ chúng.
Đó là câu chuyện của người thợ săn tên là Theunis Botha, chuyên cung cấp dịch vụ đưa các khách hàng nhiều tiền vào nơi hoang dã để săn bắn các loài động vặt cỡ lớn. Trang web của công ty do người này thành lập còn giới thiệu hẳn rằng họ cung cấp dịch vụ săn báo và sư tử cùng những con chó săn. Và vào hôm trưa thứ 6, Botha đã dẫn một nhóm đi săn tại Gwai, Zimbabwe. Tại đó, họ bắt gặp cảnh một bầy voi đang giao phối.
Tờ báo News24 tại Nam Phi kể lại rằng: “3 con voi đã xông vào những người đi săn và Botha bắn vào chúng. Một con voi thứ 4 bắt đầu xông vào họ từ hướng khác, dùng vòi nhấc Botha lên và một thành viên trong nhóm đi săn đã bắn vào con voi. Phát súng chí mạng đã khiến con voi cái đó ngã xuống, đè lên người Botha.”
Được biết mặc dù Botha chuyên đi săn báo và sư tử nhưng trên trang web của ông cũng đăng tải những hình ảnh của ông đang tươi cười cùng với xác những con động vật hoang dã cỡ lớn khác mà ông săn được, tất nhiên trong số đó bao gồm cả những con voi cỡ lớn.
Voi là loài động vật cực kỳ thông minh và về cơ bản thì nó không hề có thiên địch trong tự nhiên. Có lẽ con người là mối đe dọa duy nhất đối với loài voi. Thống kê cho thấy trong vòng 100 năm qua, cùng với sự bùng nổ dân số của con người, số lượng voi tại Châu Phi đã giảm từ 3 - 5 triệu xuống còn khoảng 415 ngàn con. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 2 cho thấy từ 2004 tới 2014, chỉ tính riêng tại vườn quốc gia Minkébé đã có khoảng 25 ngàn con voi vị săn để lấy ngà.
Cho bạn nào chưa thấy yêu bọn voi, hãy một lần đi tới các sở thú để ngắm nhìn sự dễ thương của chúng, hoặc không có điều kiện thì xem video bên dưới, ghi lại cảnh tượng một con voi nhặt rác thả vào thùng rác, một hành động nhỏ nhưng tốt cho thế giới này.
Đó là câu chuyện của người thợ săn tên là Theunis Botha, chuyên cung cấp dịch vụ đưa các khách hàng nhiều tiền vào nơi hoang dã để săn bắn các loài động vặt cỡ lớn. Trang web của công ty do người này thành lập còn giới thiệu hẳn rằng họ cung cấp dịch vụ săn báo và sư tử cùng những con chó săn. Và vào hôm trưa thứ 6, Botha đã dẫn một nhóm đi săn tại Gwai, Zimbabwe. Tại đó, họ bắt gặp cảnh một bầy voi đang giao phối.
Tờ báo News24 tại Nam Phi kể lại rằng: “3 con voi đã xông vào những người đi săn và Botha bắn vào chúng. Một con voi thứ 4 bắt đầu xông vào họ từ hướng khác, dùng vòi nhấc Botha lên và một thành viên trong nhóm đi săn đã bắn vào con voi. Phát súng chí mạng đã khiến con voi cái đó ngã xuống, đè lên người Botha.”
Được biết mặc dù Botha chuyên đi săn báo và sư tử nhưng trên trang web của ông cũng đăng tải những hình ảnh của ông đang tươi cười cùng với xác những con động vật hoang dã cỡ lớn khác mà ông săn được, tất nhiên trong số đó bao gồm cả những con voi cỡ lớn.
Voi là loài động vật cực kỳ thông minh và về cơ bản thì nó không hề có thiên địch trong tự nhiên. Có lẽ con người là mối đe dọa duy nhất đối với loài voi. Thống kê cho thấy trong vòng 100 năm qua, cùng với sự bùng nổ dân số của con người, số lượng voi tại Châu Phi đã giảm từ 3 - 5 triệu xuống còn khoảng 415 ngàn con. Một nghiên cứu công bố hồi tháng 2 cho thấy từ 2004 tới 2014, chỉ tính riêng tại vườn quốc gia Minkébé đã có khoảng 25 ngàn con voi vị săn để lấy ngà.
Cho bạn nào chưa thấy yêu bọn voi, hãy một lần đi tới các sở thú để ngắm nhìn sự dễ thương của chúng, hoặc không có điều kiện thì xem video bên dưới, ghi lại cảnh tượng một con voi nhặt rác thả vào thùng rác, một hành động nhỏ nhưng tốt cho thế giới này.
Tham khảo Telegraph