Lech Walesa, ông ý là người vẫn mắc kẹt với thế giới cũ, trong khi thực tế đã thay đổi chả còn giống thời kỳ cuối Liên Xô nữa. Mà thế giới tự do ông ý ca ngợi à, hơn 20 năm VN chịu đau khổ vì cái "tự do kiểu Mỹ" đấy, rồi gần đây có Iraq, Libya, Afghanistan, vv họ được tự do thế nào vậy ta. Mà nếu ông ý từng là cựu tổng thống Ba Lan, thì ông ý phải biết rằng chính quyền Ukraine hiện tại đang tôn vinh những kẻ như Stepan Bandera làm anh hùng dân tộc, những kẻ đã từng phục vụ Đức Quốc Xã, tham gia thảm sát những người đồng bào Ba Lan của ông ý thời thế chiến 2 đó. Hãy tìm hiểu về cuộc Thảm sát người Ba Lan ở Volhynia và Đông Galicia những năm 1943 - 1944 đi nhé ông.