Tin ngắn: Bị bắt giảm cân, người đàn ông béo nhất nước Anh kiện bệnh viện.
Tháng 10/2020, Jason từng được đưa ra khỏi nhà bằng máy cẩu để đi cấp cứu. Khi đó, bà Leisa (52 tuổi), mẹ của anh, đã trả lời phỏng vấn MailOnline rằng con trai mình bị tăng cân không kiểm soát sau một số vấn đề sức khỏe tâm thần cách đây 5 năm.
Bà đã chứng kiến cảnh con mình được giải cứu khỏi nhà bởi 30 lính cứu hỏa suốt 7 tiếng.
Tình trạng béo phì khiến Jason không thể làm việc. Anh nhận các khoản trợ cấp bao gồm Trợ cấp Hỗ trợ Việc làm 398 bảng Anh/tuần và Khoản thanh toán Độc lập Cá nhân 451 bảng. Mẹ của anh cũng nhận được 200 bảng/tháng để giúp đóng thuế hội đồng.
Anh cũng nhận được một khoản đóng góp 550 bảng cho khoản tiền thuê nhà 621 bảng, và chính phủ đã trả tiền cho việc lắp đặt nhà vệ sinh chuyên dụng cho anh chàng thừa cân.
2
2
Để nó chết vì béo phì thì nhà nó cũng kiện vì không quan tâm sức khỏe rồi bọn nhân quyền lại lu loa . Tóm lại cứu hay bỏ mặc thì nó cũng chửi nhà nước
1
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019