My first love với Samsung là từ Note 7. Đúng nghĩa tình đầu ngắn ngủi nhưng khó quên.
Vậy là sau mỗi lần chia tay với SS vì lý do này, lý do kia, mình lại “tạm ngoại tình” với Iphone. Mình chọn Iphone vì quả thật không biết lựa chọn em nào khác. Chắc do mình lười tìm hiểu.
Vậy là Note 7 - Iphone- S8 - Iphone - Note 10 -Iphone - Fold 4 & Z Flip 4- Iphone. Done!
Vậy mình đã cố chấp chia tay Samsung như thế nào, vì sao các tiểu tam kia đều có chung tên là Iphone?
Câu hỏi số 2 mình xin trả lời là, nói thật là cũng không ấn tượng lắm cái tên của Iphone, với mình nó chỉ là số thứ tự của mỗi đời điện thoại.
Còn câu hỏi số 1 thì nó là như vầy:
Tình yêu đầu với Samsung, Note 7 quả thật là 1 chiếc điện thoại đặc biệt, với chiếc S-pen thần thánh, chụp ảnh siêu nịnh mắt, màn hình cong nhẹ ở viền, chống nước cảm biến mống mắt. Vào thời đó, chiếc Note 7 thật sự sexy, đi trước thời đại. Mình đã tìm mọi cách giữ lại chiếc dt này khi Samsung buộc thu hồi, cố chấp thực sự. Nhưng rồi cũng phải chia tay thôi, vì nó cấm mang lên máy bay luôn rồi. Thật tiếc cho một quả bom tấn…phát nổ.
Rồi mình tạm thời gần gũi với iphone, để tạm quên đi mối tình đầu, hứa hẹn sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Quay từ Android sang IOS là một cái gì đó rất là…thôi không nói nữa, cái này ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Vậy là sau mỗi lần chia tay với SS vì lý do này, lý do kia, mình lại “tạm ngoại tình” với Iphone. Mình chọn Iphone vì quả thật không biết lựa chọn em nào khác. Chắc do mình lười tìm hiểu.
Vậy là Note 7 - Iphone- S8 - Iphone - Note 10 -Iphone - Fold 4 & Z Flip 4- Iphone. Done!
Vậy mình đã cố chấp chia tay Samsung như thế nào, vì sao các tiểu tam kia đều có chung tên là Iphone?
Câu hỏi số 2 mình xin trả lời là, nói thật là cũng không ấn tượng lắm cái tên của Iphone, với mình nó chỉ là số thứ tự của mỗi đời điện thoại.
Còn câu hỏi số 1 thì nó là như vầy:
Tình yêu đầu với Samsung, Note 7 quả thật là 1 chiếc điện thoại đặc biệt, với chiếc S-pen thần thánh, chụp ảnh siêu nịnh mắt, màn hình cong nhẹ ở viền, chống nước cảm biến mống mắt. Vào thời đó, chiếc Note 7 thật sự sexy, đi trước thời đại. Mình đã tìm mọi cách giữ lại chiếc dt này khi Samsung buộc thu hồi, cố chấp thực sự. Nhưng rồi cũng phải chia tay thôi, vì nó cấm mang lên máy bay luôn rồi. Thật tiếc cho một quả bom tấn…phát nổ.
Rồi mình tạm thời gần gũi với iphone, để tạm quên đi mối tình đầu, hứa hẹn sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Quay từ Android sang IOS là một cái gì đó rất là…thôi không nói nữa, cái này ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi.
S8 ra đời, tèn teng, mỏng nhẹ, bo góc, đen tuyền, nhìn như 1 viên sỏi trơn mịn dưới dòng suối mát.
Vậy là không cưỡng lại được, mình đã tham gia cuộc thi của Tinh tế và tạch. Về nhì thì chẳng được gì, đành tự mua cho mình 1 con S8. Nó chỉ thiếu cây bút là thành 1 thiết bị hoàn hảo, đòi hỏi hơi quá đáng 😆)). Nhưng rồi viên sỏi đen bóng đã lên đường sau khi con mình đem nhúng nước hồ bơi để chụp hình. Màn hình đen thui, cục pin phồng rộp, đội cái màn hình lên.
Câu chuyện tiểu tam với Iphone lại tiếp tục và không có gì để kể.
Mọi chuyện cứ như vậy tới năm 2023 thì Fold 4 ra mắt được tầm nửa năm thì phải, sau khi các feedback rằng lỗi của con 1,2,3 qua đời 4 đã khắc phục được hết rồi, xài rất sướng. Mình đã mua Fold 3 cho thằng bạn, fold 4 cho mình, và ít lâu sau là Z Flip 4 cho vợ.
Phải nói Fold 4 là đỉnh của chóp, cái đỉnh nhất là đi đâu ai cũng phải ngoái nhìn. Mấy bác đồng nghiệp bên US còn chẳng biết nó là cái điện thoại thần thánh nào mà gập ra gập vào đã vậy. Đi gặp khách hàng, mở bản vẽ ra, rút cây bút quẹt quẹt giải thích, ghi chú. Quả thật là… Sáng sớm đến công ty, chưa ai mở cửa, ngồi quán cafe lề đường, đọc báo, thư giãn trước khi bắt đầu một ngày mới:
A half year later:
Điện thoại bỗng nhiên không nghe loa trong được, bluetooth biến mất, gập lại mở ra thì hết. Quả thật khó chịu, đưa đi cấp cứu liền. Bác sĩ vừa nhận bệnh nhân thì nó đen thui luôn, không mở lên được nữa. 2 tuần nằm viện để thay toàn bộ màn hình, pin, mạch…
A more half year later:
Màn hình trong lúc lên lúc không. Lúc này đã hết hạn bảo hành 1 năm. Tiệm điện thoại xin thu lại với giá 3 triệu: “em thu xác máy thôi anh à! ” Còn nước còn xác, vác ngay lên Samsung center ở Cộng Hòa : em xem giúp anh chứ anh sắp đi công tác mà điện thoại nó vậy thì chết anh rồi? “Hên quá anh ơi, Samsung tính cả rồi, anh được cộng thêm 3 tháng Care plus, để em sửa miễn phí cho anh, anh gọi lên tổng đài nói như vầy như vầy nè. Em giữ máy, tầm 2-3 ngày là xong, vẫn kịp anh đi công tác.”
Vâng. Anh cám ơn. Nhưng đang đi công tác mà nó lại lăn ra chết, hoặc hết Care plus nó lăn ra chết thì mất cả chì lẫn chài. Vậy là mình lại quay về với cái máng Pig phone. Bán Fold 4 trong sự tiếc nuối.
Few months later.
“Anh ơi, điện thoại của em sắp ch*t rồi” con Z Flip 4.
Đã có kinh nghiệm, vác ngay lên Samsung center ở Bitexco. “Dạ anh ơi, cái này anh chờ thẩm định tầm 30p nha” -" Dạ anh ơi cái này anh chờ thêm 5 tiếng nữa, nếu kịp em sẽ trả máy trong ngày" “Nhanh hơn được không em?” “ Dạ anh thông cảm, nhiều máy đang chờ lắm”
Ok, và đây là giấy ra viện:
Quảng cáo
Lại câu chuyện cũ kể lại: đi mua 1 cái Iphone.
Một chiếc điện thoại be bé, màu vàng nhạt, gập lại như 1 cái hộp phấn, bỏ túi xách đi ăn tiệc vừa xinh. Mở ra ở góc 90 độ, vừa xem tiktok vừa tranh thủ chát Zalo cũng thỏa mãn cơn lười. Chia tay!
Mọi người tư vấn giúp mình, hiện nay con điện thoại gập nào ổn, hoặc bao lâu nữa thì mình có thể yên tâm mua một cái điện thoại gập mà không sợ nó đỏng đảnh bất chợt. Xin cảm ơn ạ.
#review, #fold4 #zflip4