TÔI THẤT VỌNG VỀ TRƯỜNG CẤP 3 CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

whiss
28/4/2022 13:16Phản hồi: 0
TÔI THẤT VỌNG VỀ TRƯỜNG CẤP 3 CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?
Câu chuyện nay thực sự rất dài và mình kể không phải là để câu view và mà là để nói lên tâm sự của mình và cũng là để bạn có quyết định sáng suốt hơn khi lựa trường để học, cũng như ba mẹ có thể cho con 1 môi trường học tốt hơn dù nhà ko mấy khá giả (vì tương lai của con em mình là vô giá mà). Và ko lòng vòng nữa bắt đầu thui nào!!
-Mình sinh ra trong 1 gia đình ko mấy khá giả nên khi thi chuyển cấp ba mẹ đã hướng mình vào 1 trường chất lượng gần như là hệ GDTX (mặc dù học lực của mình đều rất tốt, rất giỏi). Ba mẹ chỉ lấy 1 lí do duy nhất là bởi vì nó gần nhà mình. Mình cũng nhiều lần đòi hỏi muốn lên trường khác, ìvì học phí tương đương mà, chỉ hơi xa nhà 1 chút thui, nhưng ông ko chịu
-Và thế là từ khi mình học ở trường cấp 3 đó thì nỗi ám ảnh cả đời bắt đầu. Phải có lí do thì điểm chuẩn cuảbtrường mới thấp như vậy chứ. Và lí do nằm ở đây: học sinh hút thuốc, tệ nạn rất nhiều, giáo viên thì kiến thức thua cả giáo viên cấp 2, giáo viên đì học sinh rất nhiều (kiểu như mày không đi học thêm môn của tao thì tao sẽ đì cho mày chết luôn), và đương nhiên tỉ lệ đậu đại học rất thấp... nhưng đó chưa là vấn đề chính... Trong lớp mình, tụi nó tính rất "bẩn", nếu con trai nói xấu con gái thì ngta sẽ gọi là "hèn", và lớp mình rất nhiều thằng như vậy
-Cho phép mình hỏi 1 câu hỏi: Bạn đã từng ngưỡng mộ những người có bằng Thạc sĩ không ? Câu trả lời đương nhiên là "có". Mình cũng từng rất ngưỡng mộ, cho đến khi gặp "thầy dạy Văn" của mình, nói thầy dạy Văn thì ko đúng, nói là bậc thầy ru ngủ thì đúng hơn. Ổng kiểu: vô lớp ko giảng bài gì hết, cứ khoe bằng thạc sĩ, xong ổng kể chuyện đời, mà giọng ổng khàn khàn (bạn biết người giọng khàn gây khó chịu như thế nào rồi mà) thế là lớp mình ngủ hết. Thật sự thì giờ nhớ lại lúc đó, mình nghĩ thầy giảng như sét đánh ngang tai vậy thì giọng thầy quá khó nghe và buồn ngủ. Sau khi nhìn thấy thầy như vậy, mình mới nghĩ là trường sư phạm hình như chỉ dạy giáo viên kiến thức thôi còn việc giảng hiểu là coi như ko dạy, mà giáo viên điều quyết định họ lại chính là việc giảng cho học sinh hiểu.
Giáo viên tiếng Anh trường mình khỏi nói cũng biết. Có thầy cô còn ko đọc chuẩn tiếng Anh lun (đó là đa số chứ ko phải thiểu số nữa rồi). Việc trường mình có điểm Anh thấp nhất tỉnh nó vẫn thường như cơm bữa bởi những gv anh trường mình rất giỏi
Mà nói thật thì hồi xưa trưòng mình cũng nhiều gv giỏi lắm mà bị chuyển lên trường chuyên hết rồi. Và bạn biết rồi á: mình cảm thấy bất công!
Mỗi ngày đi học dường như chả học đường gì, không phải là do mình ngu (hồi đó mình học giỏi nhất lớp đấy) mà là tại vì thầy cô giảng như shit, có giảng cũng như ko. Mình lấy ví dụ nhá: cô tiếng Anh mình bắt học sinh tự làm còn bả ngồi nhìn sách giải (thông cảm tại vì cô giáo huyện mà, tỉnh nhỏ mà). Mình cảm thấy việc đi học như đi vào nhà tù vậy đấy.
Trường mình học sinh ngu mà thời khoá biểu cứ chật ních, học nhiều làm chi nó cũng ngu. Mình mà là ông hiệu trưởng mình cho tụi nó học mỗi 3 môn khối nó thi QG thôi, mấy môn kia đến thi HK2 rồi tính....
Còn rất nhiều truyện về trường mình nhưng mình sẽ nói ở 1 buổi khác ! Thanks các bạn nha
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019