Cuối tuần vừa rồi mình có hứng thú đi camping cùng anh bồ, nhưng cũng phân vân những địa điểm cắm trại gần Sài Gòn, vì cũng muốn rời thành phố đi đâu chơi một chút. Sau nhiều tiếng mài mòn bàn phím trên mạng, mình cũng quyết định địa điểm cắm trại lần này sẽ là Hồ Cốc Vũng Tàu. Mình cũng tới Vũng Tàu nhiều lần, phần lớn là để tắm biển. Nhưng trải nghiệm tới Vũng Tàu mà không tắm biển thì sẽ có gì nhỉ? Cùng theo chân chúng mình nha!
Mình cũng khám phá một số địa điểm cắm trại gần Sài Gòn khác như khu du lịch Cao Minh hay Núi Bà Đen, nhưng Hồ Cốc là lựa chọn của mình vì ở đây vừa có biển, lại vừa có rừng thông, nghe khá thú vị đó chứ.
1. Di chuyển tới Hồ Cốc
Hồ Cốc nằm tại xã Hưng Biền, huyện Xuyên Mộc, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 50km. Chúng mình đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh, dọc theo con đường Mai Chí Thọ, CT01, rẽ phải vào quốc lộ 51, đến đường 1 là tới huyện Mộc Xuyên. Sau đó đi xuyên qua khi bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu là tới bãi biển Hồ Cốc. Cung đường này dài khoảng 120km, tổng thời gian đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng.
2. Cắm trại tại Hồ Cốc Vũng Tàu
Địa điểm du lịch Sài Gòn tiếp theo của mình là Hồ Cốc Vũng Tàu, điều đầu tiên và bất ngờ của mình khi lần đầu đặt chân đến đây là vẻ hoang sơ và thơ mộng của nó. Mình đi vào cuối tuần, nhưng có lẽ đã qua mùa du lịch nên khá thưa người. Đi dọc theo bờ cát, chúng mình sẽ ra tới bờ biển. Ở đây là sẽ không mất vé hay phí gì hết, mình nghĩ một phần do biển ở đây không đẹp như bãi Trước hay bãi Sau nằm trong thành phố. Hồ Cốc rất sạch, gần như không hề thấy rác, nó sạch và vắng tới mức mình cứ nghĩ Hồ Cốc chưa khai thác du lịch luôn ý.
Dựng trại xong, chúng mình nướng đồ ăn trên bãi cát trắng mịn, ngồi chill chill tận hưởng âm thanh sóng vỗ cùng hàng dương rì rào trong gió. Mùa mưa bắt đầu tại Vũng Tàu, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều, chúng mình cứ vậy ngồi bên nhau, tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt trong không gian trời biển hùng vĩ.
Bên bờ biển sẽ có những bãi đá ngầm với đủ hình thù, nhưng đá khá sắc, dễ trơn trượt nên mọi người đi lại cẩn thận không té đó. Mình cũng có lội xuống biển nghịch một chút. Nước biển Hồ Cốc trong và khá sạch sẽ. Có lẽ do được bao bọc bốn bề bởi núi non, nên sóng ở đây không quá lớn, thật sự giống một cái hồ hơn là biển. Cũng chính vì vậy mà đoạn chúng mình cắm trại, bờ biển khá dốc, đi một chút thôi là nước cũng sâu rồi.
Chúng mình nán lại chờ tới khoảnh khắc chiều tàn. Mục đích của chuyến cắm trại lần này cũng chủ yếu là để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông những vạt nắng đỏ rực xuống mặt hồ, cảm nhận từng làn gió se se khi chiều về cùng sự bình yên có lẽ lâu lắm chúng mình mới có được, tất cả hòa quyện tạo nên một chuyến đi đáng nhớ với chúng mình.
Nếu bạn cũng đang muốn tìm một địa điểm cắm trại gần Sài Gòn, đồng thời ưu thích sự bình yên và nguyên sơ thì Hồ Cốc sẽ là nơi mình muốn giới thiệu cho bạn đó. Ngoài ra, Sài Gòn cũng có khá nhiều điểm cắm trại cách khoảng 100km, bạn có thể tham khảo thêm tại đây nha:
Mình cũng khám phá một số địa điểm cắm trại gần Sài Gòn khác như khu du lịch Cao Minh hay Núi Bà Đen, nhưng Hồ Cốc là lựa chọn của mình vì ở đây vừa có biển, lại vừa có rừng thông, nghe khá thú vị đó chứ.
1. Di chuyển tới Hồ Cốc
Hồ Cốc nằm tại xã Hưng Biền, huyện Xuyên Mộc, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 50km. Chúng mình đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh, dọc theo con đường Mai Chí Thọ, CT01, rẽ phải vào quốc lộ 51, đến đường 1 là tới huyện Mộc Xuyên. Sau đó đi xuyên qua khi bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu là tới bãi biển Hồ Cốc. Cung đường này dài khoảng 120km, tổng thời gian đi mất khoảng 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng.
2. Cắm trại tại Hồ Cốc Vũng Tàu
Địa điểm du lịch Sài Gòn tiếp theo của mình là Hồ Cốc Vũng Tàu, điều đầu tiên và bất ngờ của mình khi lần đầu đặt chân đến đây là vẻ hoang sơ và thơ mộng của nó. Mình đi vào cuối tuần, nhưng có lẽ đã qua mùa du lịch nên khá thưa người. Đi dọc theo bờ cát, chúng mình sẽ ra tới bờ biển. Ở đây là sẽ không mất vé hay phí gì hết, mình nghĩ một phần do biển ở đây không đẹp như bãi Trước hay bãi Sau nằm trong thành phố. Hồ Cốc rất sạch, gần như không hề thấy rác, nó sạch và vắng tới mức mình cứ nghĩ Hồ Cốc chưa khai thác du lịch luôn ý.
Dựng trại xong, chúng mình nướng đồ ăn trên bãi cát trắng mịn, ngồi chill chill tận hưởng âm thanh sóng vỗ cùng hàng dương rì rào trong gió. Mùa mưa bắt đầu tại Vũng Tàu, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều, chúng mình cứ vậy ngồi bên nhau, tâm sự những câu chuyện nhỏ nhặt trong không gian trời biển hùng vĩ.
Bên bờ biển sẽ có những bãi đá ngầm với đủ hình thù, nhưng đá khá sắc, dễ trơn trượt nên mọi người đi lại cẩn thận không té đó. Mình cũng có lội xuống biển nghịch một chút. Nước biển Hồ Cốc trong và khá sạch sẽ. Có lẽ do được bao bọc bốn bề bởi núi non, nên sóng ở đây không quá lớn, thật sự giống một cái hồ hơn là biển. Cũng chính vì vậy mà đoạn chúng mình cắm trại, bờ biển khá dốc, đi một chút thôi là nước cũng sâu rồi.
Chúng mình nán lại chờ tới khoảnh khắc chiều tàn. Mục đích của chuyến cắm trại lần này cũng chủ yếu là để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông những vạt nắng đỏ rực xuống mặt hồ, cảm nhận từng làn gió se se khi chiều về cùng sự bình yên có lẽ lâu lắm chúng mình mới có được, tất cả hòa quyện tạo nên một chuyến đi đáng nhớ với chúng mình.
Nếu bạn cũng đang muốn tìm một địa điểm cắm trại gần Sài Gòn, đồng thời ưu thích sự bình yên và nguyên sơ thì Hồ Cốc sẽ là nơi mình muốn giới thiệu cho bạn đó. Ngoài ra, Sài Gòn cũng có khá nhiều điểm cắm trại cách khoảng 100km, bạn có thể tham khảo thêm tại đây nha: