Chào mọi người. Hôm nay mình xin được gửi tới mọi người video trải nghiệm bay từ Hà Nội đi Cần Thơ trên Jetstar Pacific. Mời mọi người theo dõi và ủng hộ cho kênh em bằng cách like và subscribe.
Dưới đây mình xin được gửi tới mọi người review đánh máy một cách ngắn gọn và xúc tích. Một lưu ý cho chuyến bay này đó là: Jetstar Pacific mở đường bay Hà Nội - Cần Thơ trong khoảng thời gian từ 28/1 – 4/2/2019, nên hiện nay, đường bay này đã dừng khai thác.
Hành trình bay của mình bắt đầu tại Sảnh E nhà ga T1, sân bay Quốc tế Nội Bài.
Dưới đây mình xin được gửi tới mọi người review đánh máy một cách ngắn gọn và xúc tích. Một lưu ý cho chuyến bay này đó là: Jetstar Pacific mở đường bay Hà Nội - Cần Thơ trong khoảng thời gian từ 28/1 – 4/2/2019, nên hiện nay, đường bay này đã dừng khai thác.
Hành trình bay của mình bắt đầu tại Sảnh E nhà ga T1, sân bay Quốc tế Nội Bài.
Chuyến bay lần này của mình mang số hiệu BL273. Một điều đặc biệt là mình bay trên chuyến bay này sau ngày mở đường bay 1 ngày, nên mình cũng cảm thấy khá may mắn khi trở thành một trong những hành khách đầu tiên của đường bay này.
Do mình đã làm thủ tục check-in trước tại nhà, nên ra sân bay, mình đi ra thẳng khu vực làm thủ tục an ninh.
Khu vực cách ly bên trong nhà ga.
Sau khi ngồi chờ một lúc thì mình nhận được thông báo chuyến bay bị delay 40 phút.
Cửa khởi hành cho chuyến bay này là cửa 17, và là cửa lên máy bay bằng xe buýt.
Và chuyến bay mình tiếp tục bị delay thêm 30 phút. Theo quan sát của mình trên Flightradar24 thì nguyên nhân do bị chậm giờ dây chuyền. Có một sự hơi buồn nhẹ lúc đó 😔
Quảng cáo
Vào 19:45, hành khách đã được gọi để lên máy bay. Nhưng sau khi ra cửa để lên xe buýt ra máy bay, hành khách phải đứng đợi thêm 10 phút để xe buýt tới "rước" đi.
Máy bay sử dụng cho chuyến bay này là VN-A560, với tuổi thọ là 10,6 năm tuổi. Sorry các bạn, do máy mình không hoạt động tốt lắm trong điều kiện ban đêm nên hình ảnh không được sắc nét. :(
Ghế ngồi của mình trên chuyến bay này là 16A.
Chỗ để chân khá ổn đối với mình.
Quảng cáo
Sau khi máy bay hoàn tất các thủ tục mặt đất, máy bay di chuyển ra đường lăn
Cất cánh.
Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên bắt đầu bán đồ ăn thức uống.
Do mình đã ăn khá no trước khi lên máy bay, nên mình không mua đồ ăn. Nhưng mình đã mua một lon nước ép mãng cầu với giá là 20.000đ.
Nước ép mãng cầu lúc đầu nghe thì hơi lạ, nhưng uống lại rất OK. Nếu các bạn có cơ hội bay cùng Jetstar Pacific trên những chuyến bay nội địa thì không nên bỏ qua loại đồ uống này.
Sau khi tiếp viên bán hàng xong, đèn trong khoang khách được giảm để hành khách trên chuyến bay có thể ngủ một chút.
Do chuyến bay bay vào buổi tối, bên ngoài cửa sổ không có gì ngoài bóng tối, nên mình không chụp nhiều ảnh.
Sau khoảng 1 tiếng rưỡi trên không, máy bay bắt đầu hạ độ cao để hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ. Và ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần hiện ra trước mắt.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ. Do bay với hãng hàng không giá rẻ nên cũng không có quá nhiều thứ để nói về chuyến bay này. Điều mình không hài lòng nhất về chuyến bay là bị delay tổng cộng 1 tiếng 10 phút. Nhưng biết sao giờ, hãng hàng không giá rẻ mà! Còn lại mình thấy khá được. Do đường bay này đã dừng khai thác nên mình xin phép không nhận xét nhiều về chuyến bay này
Ga đến sân bay Quốc tế Cần Thơ.