Chiều qua nghe một lưu học sinh TQ nói thế này mà cứ suy nghĩ mãi: "Dân Việt Nam toàn chửi hàng Tàu là đểu nhưng lại toàn mang về lừa làm hàng xịn để lừa chính đồng bào mình, bán kiếm lời. Đúng là một dân tộc có một không hai trên thế giới."
Việt Nam mình đến sản xuất pin sạc AA con thỏ mà chả làm nổi, nói gì đến nghiên cứu sản xuất tầu vũ trụ mà phải có có nguồn vốn thật lớn, các nhân tài của đất nước đi du học toàn làm cho nước ngoài, đất nước mình có mấy ai
Bài viết nói không chính xác lắm, trạm ISS là dự án của nhiều quốc gia trên thể giới,đâu chỉ là Mỹ.Thực chất trạm Mir mới là lớn nhất,do 1 mình Liên Xô xây dựng.Bản thân cái trạm ISS này được mở rộng từ Mir 2 mà
Trung Quốc với những chính sách đúng đắn trong đường lỗi của nhà nước đã phát triển quá ngoạn mục, trong khi đó VN mình vẫn lẹt đẹt quá, liệu 20 năm nữa nước mình vs TQ có giống như hoàn cảnh của Cuba đứng cạnh anh Mỹ ko nhỉ 😔