HCM cũng vậy. Dân cư ngày càng nhiều kéo theo đó là ý thức tham gia giao thông cũng ngày càng giảm. Đèn vàng thì cố chạy cho qua (dù chưa tới giao lộ), đèn đỏ còn 2-3s thì lo bóp kèn inh ỏi; muốn quẹo trái thì toàn đậu sát lề phải (và ngược lại); quẹo trái thì không ra tới giao lộ mà toàn đi theo "luồng" rồi trở thành đi ngược chiều gây kẹt xe; đặc biệt là không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông - nhất là các giao lộ nhiều ngã rẽ, người ta đã tính thời gian cho lần lượt các bên nhưng nhiều người cứ thấy đối diện ngừng là lo chạy mặc dù chưa tới lane của mình... Haizzzz. Đặc biệt hơn nữa là: cứ thích là chuyển làn, quẹo không cần bật đèn signal, hoặc tới chỗ quẹo rồi mới bật signal thì ai mà tránh cho được!