Các phiên chợ lạc xoong là nơi anh em đến mua bán trao đổi hàng hóa. Thông thường là hàng qua sử dụng hoặc hàng mới được bán với giá rất tốt, xả kho hạ giá. Anh em đến đây vừa giao lưu, vừa bán được món mình không còn muốn dùng và mua được món mình muốn. Nhưng mình lại không thích tham gia, mình chia sẻ một số lý do của mình.
Anh em yêu thích công nghệ hẳn trong nhà thế nào cũng có món này món kia “bỏ thì thương vương thì tội”, để cả năm không dùng tới nhưng không muốn bán hoặc cho đi vì sợ có lúc cần dùng đến. Mình cũng vậy thôi.
Sau một số quyết tâm, mình đã dọn dẹp được các món công nghệ này, món nào thuộc mức “có thể dùng đến” mình sẽ cất luôn vào tủ để lúc cần dùng, món nào nghĩ “sẽ chẳng bao giờ dùng nữa” mình quyết tâm cho tặng luôn cho xong, vì bán cũng không biết để giá sao cho hợp lý, thế là mình chẳng còn đồ cũ muốn bán nữa → không tham gia phiên lạc xoong.
Mình không còn nhiều đồ cũ cần bán

Anh em yêu thích công nghệ hẳn trong nhà thế nào cũng có món này món kia “bỏ thì thương vương thì tội”, để cả năm không dùng tới nhưng không muốn bán hoặc cho đi vì sợ có lúc cần dùng đến. Mình cũng vậy thôi.
Sau một số quyết tâm, mình đã dọn dẹp được các món công nghệ này, món nào thuộc mức “có thể dùng đến” mình sẽ cất luôn vào tủ để lúc cần dùng, món nào nghĩ “sẽ chẳng bao giờ dùng nữa” mình quyết tâm cho tặng luôn cho xong, vì bán cũng không biết để giá sao cho hợp lý, thế là mình chẳng còn đồ cũ muốn bán nữa → không tham gia phiên lạc xoong.
Mình thấy các món đồ đang dùng là đủ rồi

Ngoài việc đến lạc xoong bán đồ, anh em còn đến lạc xoong để săn đồ nữa, có những món người này không cần nhưng người khác cần, người này không muốn nhưng người khác muốn, vì nhu cầu đâu ai giống ai phải không anh em.
Tuy vậy mình nhìn quanh nhà thấy đồ mình cũng tạm đủ dùng, máy tính cũng có rồi, bơm xe đạp cũng có rồi, bàn phím cũng có 1 cái. Nhìn tới nhìn lui nhà thì chật mà đồ cũng chưa thấy có gì bức bách phải cần, nên mình thấy chưa cần mua gì → không tham gia phiên lạc xoong.
Mình sợ bốc đồng mua sắm về lại không dùng

Tuy nói là không có gì muốn bán, không có gì muốn mua, nhưng mình biết tính mình nếu tham gia sẽ có thể cầm lòng không đặng khi thấy một món gì đó hợp mắt.
Cộng với không khí đông vui, sẽ có những “sức ép vô hình” thúc đẩy mình mua những món đồ mà bình thường mình đã có rồi, hoặc mua những món đồ mà về nhà lại thấy không cần.
Một số ví dụ của các lần lạc xoong trước.
- Có lần mình thấy một tai nghe chạy bộ màu xanh lá mạ rất đẹp của Sennheiser, mặc dù mình đã có tai nghe chạy bộ nhưng tự dưng thấy giảm giá ngon quá, vậy là mua. Mua nhưng về không dùng → lại đem đi tặng random.
- Có lần mình thấy anh em bán đĩa PS4 giá tốt quá, có những game giá chỉ 300-400k, giá tốt quá luôn, mình thì không chơi rồi, nhưng nghĩ chắc con mình sẽ chơi → mua → về nhà con không chơi → bỏ không → tặng.
Tuy nhiên vẫn nên đến các phiên lạc xoong thay vì online

Quảng cáo
Đó là nói phần mình, còn mình thì vẫn khuyên anh em cần mua bán thì nên đến các phiên chợ lạc xoong offline, không nên chỉ mua sắm qua hình ảnh thôi nhé anh em ơi.
- Vì hình ảnh người bán chụp đăng chỉ là là một phần của câu chuyện, anh em cần cầm nắm thực tế, thử hàng thực tế trước khi chốt, đừng chỉ tin qua các con số “hàng dùng lướt”, "hàng 90"%" khi mua đồ cũ anh em nhé, 90% của người tiêu chuẩn thấp có khi chỉ đạt 50% của người khó tính, hoặc 80% của người kỹ có khi như hàng like new.
- Vì đến các phiên lạc xoong này mua hay không mua thì thôi, vui vẻ thuận mua vừa bán. Còn giao dịch kiểu 1 v 1 online thì tuy miệng người bán nói “không sao đâu không mua không sao” nhưng chắc là anh em cũng sẽ hơi áy náy một chút vì cất công lặn lội đến nơi mà không mua được chứ, đúng không.
- Nhân tiện nhắc lại một chút những nhắc nhở về việc mua sắm hàng cũ trên mạng mà hồi xưa Tinh tế từng nhắc anh em: người mua đến chỗ người bán chứ người bán đừng đem đồ đến chỗ người mua, giao dịch nơi đông người đừng hẹn nơi vắng vẻ bãi trống, thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm thế nào là bao test, thế nào là test 7 ngày vv.
Chúc anh em vui nhé!