ớ hay nhểy! Em iphone càng lúc càng làm được nhiều việc, chắc lúc nào đó sẽ thay thế bạn gái lun luôn. Thay vì vọc bạn gái vọc em iphone thú hơn nhiều nhỉ. ngưỡng mộ bác cao quá, mà bác ở đâu nhỉ khi nào đi uống cafe mình học hỏi xíu. được không?
cái này hình như nó ko có cắm dây gì vô cái IP trên con robot hết mà dùng 1 thiết bị cảm nhận ánh sáng mỗi lần bấm 1 mũi tên thì nó hiện lên 1 màu khác từ đó điều khiển chiếc xe thông wa safari,mấy ông chế ra cái này hay ghê,còn viết luôn cả chương trình cho con robot,ôi ngưỡng mộ quá đi,ước gì mình dc như anh ấy
hay hay ! và phải có 2 con ! với số tiền này ra chợ nhật tạo mua 1 cái bóng led đánh được 6 màu kèm theo 2 cái mạch phát và nhận sóng radio thế là xong vẫn còn tiền mua một cây BB hehehehe
cái này qua wifi mà bác làm j có sóng radio nào cũng làm j có bóng led nào đâu đỗi màu là đỗi màu trên màn hình của cái IP trên con robot ấy rồi có 1 cái cảm quang màu trắng đạt trước màn hình đấy bác thấy ko mỗi lần ta bấm 1 mũi tên khác nhau là 1 màu khác nhau (nút ở giữa la stop màu đen còn mấy màu kia màu gì ko thấy rỏ)rồi cái cảm quang đó nhận dc lẹnh từ đó điều khiển con robot