Nhà dột từ nóc. Muốn thay đổi chuyện này, đầu tiên là nâng cao ý thức. Mà muốn nâng cao ý thức, thì phải xem xét việc thu gom rác, giá tiền phải hợp lí. Thuở đời thu tiền rác 50-70k/tháng, nhưng ngày nào rác nhiều cái ko đổ; mấy thằng thu gom rác cũng bị dí KPI với cái lò rác, rằng: mỗi ngày tống vào ko quá bao nhiêu tấn, quá phải đóng thêm tiền... Nó là sự vận hành cả một chuỗi gồm nhiều vấn đề, nên dù có dọn, vài tháng cũng vậy thôi. Tôi từng thấy nhiều người ôm bịch rác, chạy xe máy tới mấy cái cầu, dzục xuống 1 cái đùng, rồ máy và chạy đi!