Sự kiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa ra mẻ thành phẩm đầu tiên; sữa có hàm lượng đạm thấp;công bố tăng giá điện của ông kễnh EVN cũng không thể nào lôi kéo hàng loạt sự chú ý của các báo điện tử lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, vụ án động trời của nữ sinh Vũ Thị Kim Anh sát hại một người đàn ông trong xe Lexus, trước đó, đã trở thành buổi tiệc thật sự của cánh báo giới trong nước. Vụ việc lôi cuốn sự quan tâm đến mức, tờ báo điện tử Công thương, diễn đàn của đơn vị quản lý về hàng hoá, điện than, mất mùa rớt giá cũng bố trí phóng viên hoàn thành bài viết với tít cổ truyền: “Hé lộ cuộc sống nữ sinh giết người trên xe Lexus”. Báo điện tử VnMedia, trong vụ án của Kim Anh đã tìm ra sự khách biệt với các đồng nghiệp, khi đưa ra được dòng tít khá mới lạ: Hung thủ giết người trên xe Lexus từng đạt giải nhất tin học toàn quốc. Trong khi đó, cậy thế mạnh, điểm qua, trên báo điện tử VnExpress, ngày 21/2 đã có ít nhất ba bài viết liên quan đến vụ án này, với các “tít” như: “Hé lộ cuộc sống nữ sinh giết người trên xe Lexus”, “Khởi tố nữ sinh sát hại người tình cũ trên xe Lexus”. Cùng ngày, báo điện tử Dân trí, VTC new, Vietnamnet… cũng tranh thủ khai thác cuộc sống riêng tư của nữ sát thủ Kim Anh. Đương nhiên, bài viết được đặt tại những vị trí trang trọng. Với VTC new, tờ báo điện tử của anh cả VNPT cũng biết tranh thủ sự xúc động của đông đảo bạn đọc bằng kiểu trích lời ma mị: Cầm theo túi sữa đi con, cứ yên tâm, mẹ yêu con… (VTC trích lời mẹ đẻ của Vũ Thị Kim Anh - hung thủ đã giết chủ xe Lexus trên phố Vạn Bảo sáng 14/2). Đặc biệt, ấn tượng nhất vẫn là báo CAND online, với thông tin cực kỳ nóng hổi: Ngoài bài “vơ đét” ở trang chủ với dòng tựa: “Hành trình mở nút vụ án giết người trên xe Lexus”, tờ báo này cũng không kém phần trân trọng khi đăng tin: “Tổng Biên tập Báo CAND tặng 20 triệu đồng cho CBCS phá vụ án "giết người trên xe Lexus". Vụ việc Kim Anh liệu đã đủ cho báo chí dừng lại, khi vợ nạn nhân đã biết người chồng quá cố của mình từng có người tình? Và mẹ của hung thủ, liệu có yên lòng hơn khi tương lai trước mắt của cô con gái bị khép lại bởi những mảng song sắt? Nỗi đau của một người mẹ, nỗi đau của một người vợ, nhiều khi còn đắng lòng hơn những gì dư luận ỉ ôi.
(TinNhanhBlog.com)
(TinNhanhBlog.com)