
Một nhân viên ngân hàng ở Brazil khiến các bác sĩ và nhiều người trên thế giới phải sửng sốt, khi không ngừng đàn và ngân nga hát bài Yesterday của nhóm The Beatles trong quá trình phẫu thuật não.
Anthony Kulkamp Dias, 33 tuổi, buộc phải giữ tỉnh táo khi đội ngũ ý tế tiến hành cắt bỏ khối u trong não của anh. Để làm được điều đó, anh này quyết định mang đàn vào phòng mổ và “trình diễn” bài Yesterday. Không những thế, Kulkamp còn thể hiện luôn Emanuel, một bài hát anh viết dành tặng riêng cho con trai mới sinh của mình.
"Các bác sĩ yêu cầu tôi phải hát những bài hát quốc gia, thế nên tôi thậm chí đã có một màn biểu diễn ấn tượng", Kulkamp trả lời một tờ báo Brazil.
Kulkamp - một người chơi guitar chuyên nghiệp trong 20 năm, phát hiện khối u 15 ngày sau khi con trai anh ra đời cách đây vài tháng. Anh nói với truyền thông địa phương rằng thậm chí không thể nói tên chiếc xe của mình.
Ca phẫu thuật đặc biệt nêu trên đã được tiến hành vào tuần trước và mọi thứ đều suôn sẻ, anh đã xuất viện. "Tôi đã chơi sáu bài hát vào những thời điểm nhất định" anh nói. "Tay phải của tôi hơi yếu vì tác động lên não của các bác sĩ. Do đó, tôi dừng lại và nghỉ ngơi. Tôi hát xong, lại nói chuyện với họ".
Duy trì ý thức trong phẫu thuật não được xem là biện pháp an toàn, cho phép các bác sĩ theo dõi não của bệnh nhân, nhằm tránh các chấn thương có thể ảnh hưởng đến những chức năng quan trọng như: cảm giác, chuyển động cơ và ngôn ngữ.
Tiến sĩ Jean Abreu Machado - trưởng khoa lâm sàng, cho biết: "Đó thực sự là một thách thức lớn đối với toàn bộ ekip phẫu thuật, bao gồm các bác sĩ gây mê". Nhiệm vụ của họ là làm sao để bệnh nhân vừa tỉnh táo vừa không đau đớn.
Nguồn: Telegraph