Xà bần luận cuối năm.

O tu đi tu
28/1/2014 21:14Phản hồi: 2
* Cái nào ăn không hết, còn dư, cứ quăng chung hết vô nồi và nổi lửa. Miền Nam gọi món này là Xà bần.

Tin đồn gần nhất:

1. Nokia Normandy, a.k.a, Nokia X:
Tin đồn này gây tranh cãi bởi nhiều thông tin mang tính ngược trào lưu khi xét đến phần cứng của máy. Với 512Mb RAM vào cái thời mà thiên hạ đang chuẩn bị túi tiền cho các dòng máy từ 3Gb đến 4Gb RAM - sẽ ra mắt trong năm 2014 này. Liệu Nokia có đang mê ngủ giữa ban ngày?
Màn hình 4 inches? Ngay cả con̉ khủng long già nua và cứng đầu Apple cũng đã phải đổi thay kích cỡ màn hình (tin đồn) thì liệu việc ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình với màn hình của thời ... iPhone, có phải là một bước đi khôn ngoan?

Vậy thì cái gì nằm đàng sau lưng Normandy?


Xin thưa ngay, cái nằm đàng sau lưng Nokia Normandy, lừng lững, công khai và hợp pháp, chính là ... MicroSoft. Một con khủng long ăn thịt khác, tầm cỡ còn hơn cả gã khổng lồ của Cupertino. Con khủng long này vừa thức giấc và đang từng bước, vô cùng khôn ngoan, mưu toan chiếm lại thế bá chủ của mình bằng cách áp dụng ngay chính phương thức của đối phương vừa gây nên thương tích cho mình. Nếu như Google từng bướ xâm lăng lãnh địa của MicroSoft với ChromeOS ngay trên Window desktop, thì nay, MicroSoft cũng đang phản công bằng những sản phẩm thuần MicroSoft nhưng "chơi" được và chơi đẹp với Android - ngay trong lòng Android.

Tin đồn về những dòng điện thoại chạy cả trên 2 nền tảng điều hành khác nhau vốn không phải chỉ là tin đồn. Cái HTC Leo a.k.a HD2 huyền thoại đã là một chứng minh hùng hồn. Với khả năng chạy được cho các loại máy với chỉ 512Mb Ram của KitKat khi Google công bố Android 4.4, không cần phải là một loại geek hay nerd thì giới chơi phone vẫn thừa sức đoán được rằng cái HD2 sẽ lại là cái điện thoại đầu tiên chạy KitKat dù chỉ có 448 Mb RAM . Thậm chí HD2 sẽ có ROM KitKat trước cả nhiều dòng phone mới nhất đang chạy Android JellyBean, với sức mạnh cơ bắp gấp từ 4 đến 8 lần HD2.

Và HTC HD2 là một cái Window Phone. Chắc nhiều người chưa quên, và chắc cũng không ít người chưa từng biết hay để ý đến.

Vậy, MicroSoft's Normandy hay Nokia X ... liệu có thể là hiện thực hay không? Liệu MicroSoft sẽ vô tình một cách khéo léo, đưa ra thị trường một loại phone dễ hack, giống như cái HD2 ngày nào và với giá rẽ hơn cả cái Moto G của Google, vốn đang gây nên một thay đổi tận gốc rễ của công nghệ Smartphone - giá thành và các ràng buộc vô lý của các hãng cung cấp đường truyền.

Cuối cùng, khi nhắc đến "thị trường mới nổi", người ta hay liên tưởng đến TQ, nhưng hãy quên TQ đi, cứ để mặc cho dân họ tự sướng với giấc mơ của họ. Ấn Độ và Brazil mới thật sự đang là cái mỏ vàng. Google đã đặt xong căn cứ của họ ở các xứ này. Còn MicroSoft thì sao?

2. Google sẽ khai tử Nexus!

Tin đồn này cũng đang râm ran. Thậm chí gây tức tối cho nhiều tín đồ khi đối diện với nguy cơ cái Brand-name của mình sắp sửa lỗi thời. Nhớ hồi Google đổi tên Android Market thành Google Play Store, cũng gây sóng gió vài diễn đàn ...

Giết hay không Giết Nexus - Đó là câu hỏi, dành cho các bác chém gió xả men dịp cuối năm.

Quảng cáo



😃
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thay phone mới. Nexus 5 hay Moto X?

Khó mà kiếm cho ra một bài phê bình nào mang hơi hướm chê bai cái Moto X, điều không bình thường. Tuy thế, chỉ số cơ bắp của Nexus 5 thì lại thuộc hàng bảo đảm tương lai - future proof. Người tiêu dùng phân vân là điều dễ hiểu.

Nhiều người sẽ chỉ ra rằng trong danh sách sắp mua của họ còn có cả Samsung S4, Notẻ, HTC One vân vân và vân vân - vậy thì tại sao các bài reviews, bài blog, topic trên các diễn đàn luôn tràn ngập câu hỏi tương tự:

"Nên mua N5 hay Moto X" mà không phải là Moto X vs. S4 hay N5 vs. HTC One ....?

Lý do thì nhiều nhưng tựu trung lại ở 3 điểm nổi bật:
1. N5 và Moto X bán không ràng buột hợp đồng, xài đâu cũng được.
2. Giá chỉ bằng từ 2/3 cho đến 1/2 các loại phone hàng đầu khác
3. Từ cảm giác cho đến khả năng thực, cả N5 lẫn Moto X đều không phải là hạng phone trung bình. Chúng thuộc hàng đầu bảng về mọi mặt - trừ Camera.

Hai đứa đều là con của Google. Một đứa (N5) là con của tình nhân, còn đứa kia (Moto X) là con chính thức theo giá thú. Một đứa là xếp sòng ngoài xã hội khi nói đến một hệ điều hành (Vanila Android) nhanh, gọn, mượt mà và đơn giản, luôn được cập nhật trước hết. Thằng kia thì chọn theo hướng đi mới, không cốt trang bị nhiều cơ bắp (Snapdragon S4 Pro thay vì Snapdragon S800) nhưng lại chú tâm vào sự thông minh ở cách sử dụng, khai thác hiệu quả và xài cho hết khả năng của phần cứng hiện hữu. Chưa kể đến cái gien của Motorola và "sức mạnh tiềm ẩn" của nó khi bàn đến antenna, phát và nhận sóng vv ... Yếu tố quan trọng nhất nhì trong việc tiêu thụ năng lượng từ pin. Một cái phone nhận sóng yếu sẽ phải liên tục dò tìm băng tần để kết nối - hao pin.

Điều đáng để ý trong sự phân vân này từ phía người tiêu dùng cho thấy rằng có vẻ như Google đang thành công trong việc "tái định hướng" thị trường điện thoại thông minh qua các cuộc chạy đua phần cứng truyền thống: nhân đôi xung nhịp CPU, nhân đôi bộ nhớ, mở rộng màn hình, và cố tình làm ngơ phần tiêu thụ năng lượng lại đàng sau lưng - hướng sang một cuộc đua mới, nhằm đưa ra thị trường một thế hệ sản phẩm khác, thật sự thông minh và tiêu hao ít năng lượng hơn.

Rồi đột nhiên, Moto G xuất hiện: Giá dưới 200 Ô(bama) - với KitKat OTA trước cả dòng Nexus - ngoại trừ Nexus 5 vốn được trang bị KitKat ngay từ chưa khui hộp.

Thị trường lại lên cơn sóng gió ....
up cho thớt ế. 😁 tiếp đi chủ thớt

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019