dòng họ mình không theo bên đạo thiên chúa. Cũng không thuần chủng đạo phật ( chỉ là bị ảnh hưởng đạo phật vì đạo phật VN là chính ).
Nhưng:
- 22 năm mình sống trên đời, đi chùa tết ( theo phong trào ), chen lấn thắp nhang, cầu khấn. Còn lại chẳng thấy nhà chùa giảng dạy đạo lý gì ( có thể mình xui nên không bao giờ nghe thấy ).
- đến năm 23t mình quen một cô bé theo đạo thiên chúa, rồi dẫn mình đi nhà thờ 3 lần vào cuối tuần. Vào họ cứ nói đi nói lại chuyện đó trong 3 lần liên tiếp mình đi. Và toàn là chuyện dạy làm người tốt, biết ơn người khác, biết ơn cha mẹ ông bà. mình thấy rất hay. Vì tuần nào họ cũng nhắc lại để mình sống tốt.
Nhưng có một điểm mình cảm thấy ( mình thấy thôi nhé ). Là câu chốt họ luôn nói "nhờ có Chúa"! Mình cảm thấy điều này có vẻ....... Ví dụ trường hợp "bên trên" yêu cầu các tín đồ làm việc gì đó "vượt quá sự cho phép". Thì không biết các tín đồ có làm không?
Đó là thắc mắc của mình vì mình cũng không theo đạo nào 100%