đơn giản lại ghi lại thời gian, mình chụp cũng ko đẹp, có duyên chụp ảnh troll, nhưng lúc nhìn lịa dòng thời gian trên ggphoto, thực sự rất tuyệt vời, 😃
Mình chụp ảnh vì sở thích. thường chụp gia đình với các ống tiêu cự ngắn vì muốn lưu lại những tấm ảnh, những khoảnh khắc để sau này nhìn lại, còn đi chụp ngoại cảnh thì thường dùng ống tele vì không muốn chủ thể mất tự nhiên, và phần không muốn làm phiền chủ thể. với mình đơn giản chụp ảnh là thú vui để giảm stress.
Mình thấy nhiều bác lạm dụng xóa phông vô tội vạ vào ảnh đời thường nên đôi khi coi rất mệt mắt, rồi chạy đua vũ khí này nọ nhưng vô tình quên mất rằng nhiếp ảnh bắt đầu từ cảm xúc và hầu như chả lan quyên tới thiết bị ... theo mình thấy nhiếp ảnh đời thường hay đường phố dùng 1 con máy ảnh nhỏ gọn và không gây chú ý sẽ mang lại khoảnh khắc chân thực hơn nhiều ( ý kiến riêng mình thôi)
Bài mod nói không sai. Nhưng cái gì cũng thế thôi các cụ bảo có thực mới vực đc đạo. Cho dù có đêns với photo bằng tình yêu hay sáng tạo hay cái gì đi chăng nữa mà đến vs 1 cái bụng đói thì cũng sớm phải rời bỏ. Chúng ta cứ dùng những cách nói hoa mĩ, nhưng sâu trong lòng mỗi người đều tự hiểu cái cốt lõi vẫn là kinh tế thôi. Bức ảnh kia có thể hơi phản cảm về nội dung trong cái giải thưởng nó nhận dc. Nhưng cũng ko thể trách họ được. Mọi biện minh chỉ là lời lẽ của những người không giành được giải thưởng. Không cần biết là họ dàn dựng hay đi du lịch thật, lấy đc cảm xúc của bgk là đc.
lý do mình thích chụp ảnh lớn nhất là:
1. lưu lại những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ, những địa điểm đã dừng chân
ngoài ra thì
2. có 1 chút gì đó đam mê, khi chụp ảnh xong ngồi mần mò tỉ mẩn photoshop
Chụp và thích chụp là bởi vì có những khoảnh khắc diễn ra trước mặt làm mình có cảm giác không lưu lại sẽ là tội lỗi. Và có thể là vì quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên (Mình thường chụp cảnh vật nhiều hơn là con người)