Các bác cho em hỏi. Em bị bx chửi mỗi lần chụp ảnh cho bà ý. Bà ý kêu sao chụp cho con với người khác đẹp vậy mà chụp cho vợ xấu thế. Có cách nào giải quyết ko ạ.
@heobubi
do não, não bộ con người thường xử lý những hình ảnh "không thuộc về mình" theo cách tích cực lạc quan hơn, còn với chính bản thân lại xét nét, khắt khe, cho nên bx bác chê ảnh xấu là đúng, còn bả nói sao em xấu thế thì bác nên up ảnh bx lên cho ae view rồi góp ý sau
Nhiếp ảnh là một nghệ thuật nhé, người ta có thể dùng nó để làm thương mại. Còn trao giải là việc bạn đi thi và ban tổ chức, hội đồng trao giải cho bạn. Ko có gì sai trái, ngay cả những bức ảnh đạt những giải danh tiếng hơn nữa củng chưa chắc phản ánh sự thật
một bài viết mang đậm tâm lý và bản chất của người Việt. Nếu như HIPA không trả thưởng quá cao cho bức ảnh đoạt giải, giá như nó không phải chụp ở Việt Nam, và hơn hết nó không phải chụp bởi 1 ông nhiếp ảnh gia ở nước khác thì có lẽ chẳng ai quan tâm bới móc nó làm gì. Đây không phải ảnh báo chí, không phải ảnh chiến trường, tiêu chí của cuộc thi cũng không nói là không được setup vậy tại sao tác giả không được setup trong trường hợp này? Bức ảnh đó đáp ứng đúng chủ đề của cuộc thi "Hope", từ ánh sáng, mầu sắc, sắc độ, nội dung và biểu đạt trên khuôn mặt.....đó là một bức ảnh rất đẹp vậy mà chỉ vì văn hoá gato, người Việt bắt đầu nhao nhao lên án nó. Hơn nữa nếu như ông nhiếp ảnh kia cùng đoàn của mình đang đi sáng tác ở VN mà vô tình gặp 2 mẹ con chị kia đang ngồi mà họ cùng nhau xuống chụp thì có được gọi là setup không? Cũng như chụp ảnh ở VN đó bảo mẫu dơ tay lên, mẫu cười đi, mẫu ngồi bên này, ngoảnh bên kia thì có được gọi là setup không? Thi ảnh ở Việt Nam thì sao? ngoài ảnh phong cảnh thì đến 99% ảnh đoạt giải đều là setup. Tìm ảnh chụp tự nhiên mà mang đi thi ở VN thì quá khó. ngay cả ảnh báo chí ở VN còn setup chứ đừng nói là ảnh khác. Setup không có lỗi, lỗi là setup sai thực tế ở đó, ví dụ như không thể mang 2 bà người Mông về giữa thủ đô ngồi ở bờ hồ thêu thùa khâu vá được. Lấy ví dụ luôn bức ảnh nổi tiếng Đưa tang trên đồi cát cực kỳ nổi tiếng và có giải cao ở thế giới, tôi đi khắp đồi cát Nam Cương mà không có cái nghĩa địa nào xung quanh, Bàu Trắng thì có 1 cái nghĩa địa nhưng họ chỉ đi ở dưới chân đồi cát chứ vác cái quan tài nặng như thế đi lên giữa đồi cát làm cái gì cho chết nặng. Vậy đấy văn hóa Việt cũng chỉ như những con cua ở trong một cái xô mà thôi mãi mà không khá hơn được.