=]] chiếc đắt nhất có lẻ là lumia 925 .ngày xưa sinh viên làm nhiều tiền vẫn ko mua ip ,giờ vài tháng mua thêm 1 cái rồi cho a chị bà con ,toàn dt 7 8tr thôi,chả hiểu s ko để được tiền mua dt xịn như ipx hay note 9 =]] .với lại ko quan trọng dt lắm .5-8tr là ok ,chụp hình thích chụp máy ảnh hơn,lm gì cung thích làm trên máy tính hơn =]] mình có thể nhịn để mua lens ,nhịn để đổi card . .nhưng ko hiểu s ko nhịn được mua dt =]] haha
HTC HD gì đó mình ko nhớ chính xác. Mình mua năm 2008 từ UK ship qua Mỹ. Giá tới tay là $1200. Hồi đó tặng lại cho ông bố dượng. Sau một hay hai tháng thì làm hỏng mất của mình. Tiếc!
Chiếc điện thoại đắt nhất mình dùng là iPhone 7 Plus, trước đó 1 tuần mình mới đc vợ mua iPhone 6s Plus. Nhưng rồi do rạn nứt tình cảm đã lâu và lên đến đỉnh điểm, mình đã bán nó và mua iPhone 7 Plus là đt mới và đắt nhất lúc bấy giờ. Sau đó 1 tháng Vk Ck mình đã hoàn thành thủ tục Ly hôn!
Galaxy Note 4 giá 7tr8, mình mua máy đã qua sử dụng tại 1 shop lớn. Phóng xe hơn 30km sang tỉnh kế bên để ngắm nghía và rước e ấy về. Cực kỳ ưng vì độ bền của e ấy, dùng được 3 năm lẻ mấy ngày chả thấy sự j cả ( hay do của bền tại người nhỉ ?). Thèm note 7 xanh dương mà chưa có duyên vì k có đủ tiền + em Note 4 thọ lâu quá mãi chả hỏng cho. Dù bây giờ ra rất nhiều mẫu đt ngon mà chả hiểu sao vẫn nghiện note 7 đặc biệt là màu blue coral, đến e note 4 đang dùng cũng cố tìm mua bằng được flip cover samsung màu xanh dương mới chịu.
Kỉ niệm:SV năm nhất(2005) được papa mua cho em của hãng O2, chả nhớ tên vì dùng được 1 hôm đi bus (điểm dừng nằm giữa BK và trường XD) móc túi, tiếc đứt ruột, phải nói dối papa là con bán, ít lâu sau được mua cho con 6030, con này nt cho gái thì phê không gì bằng, phím cực nhạy.
Nhớ ngày đó lớp ĐH có vài bạn có đt, màn đen trắng của Nokia, có đt úp úp ra ngoài lớp để nghe
Đt đắt nhất mua là 2S... Hihi
Nokia 3110 Classic năm 2007.
Vẫn nhớ giá thời đó là 2.1tr. Tuy không phải là chiếc điện thoại đắt nhất nhưng lại nhiều ý nghĩa. Vì được mua mới đập hộp từ tiền của dì và mẹ cho, lúc đó vẫn sinh viên. Trước đó toàn được cho điện thoại dùng rồi. Đó là chiếc điện thoại mình dùng lâu nhất. Camera có 1.3M nhưng chụp được rất nhiều ảnh đẹp, và dù thẻ nhớ có 2Gb. Nghe nhạc to, đã. Dùng rất bền, mãi đến lúc đi làm 3 năm sau bị trộm mất. Sau này tự mình bỏ tiền ra mua nhiều điện thoại nhưng ko thể đáng nhớ bằng lần ấy.