Hôm rồi mới thấy có đoàn xe chạy ngoài đường đeo biển " Mang Usilk tuyệt vời trở lại " đấy, vậy ngon lành rồi, mệ chứ phải cảm ơn ông Hải phát thủ đô, anh dũng giải cứu cái dự án tưởng ngỏm luôn kaka
cũng thấy chủ đầu tư kêu gọi ác phết 😃
hôm nay sang thấy Hải Phát mở lớp học bơi cho con em cư dân; tìm hiểu rồi cũng thấy hơi cảm động. Bác ko cần phải băn khoăn nữa nhé.
Các bác cho em hỏi chút là hiện tại khu này bình ổn chưa ạ. Em đang tính mua căn tòa 102 CT1 không biết có ổn áp không ạ?
Đọc thông tin thấy quá khứ của Usilk hãi hùng quá...