Thiếu Galaxy Note là thiếu sót nghiêm trọng. Một bước đột phá táo bạo của Samsung. Khi Note mới ra mắt, nhiều người quá kinh hãi với màn hình 5.2" của nó, như cái dép áp lên mặt. Đã có nhiều nghi ngờ về sự thành công của Note, vì ai cũng nghĩ thao tác sẽ bất tiện với 1 cái điện thoại to như thế. Note ra đời cũng đặt dấu chấm hết cho Phablet, những đứa con lai cỡ 6-8".
Về Android mình thích xài nhất là Google Nexus 5 vs Google Pixel 2XL, phải nói rất tuyệt nhưng chỉ tiếc là Google k có ttbh tại VN nên máy bị lỗi thì hơi gặp khó khăn tý, về hđh Android mình có 1 điểm k thích là các icon chưa đc đồng bộ hình dạng hết cho lắm như icon FB hình vuông icon messenger hình tròn, và cho đến bây giờ Android chưa có kiểu nhắn tin như iMessage bên iOS tuy là có hangouts, google allo nhưng thật sự nó chưa đủ thu hút cho người dùng Android, mình từng nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các hãng đều sử dụng Android gốc mà không cần tùy biến riêng.
Hồi đấy sky 870 , LG vu1. 2.3 dùng rất hay . tiếc bị xu thế hoa phải dùng iphone vì công việc .
Giờ công việc ko phụ thuộc vào thằng iphone nữa nên dùng androi .
Dùng androi ko chết sau 5-6 năm , còn dùng iphone 4 đc 4 năm đã khai tử ios 8
2 hãng làm mình thích android là HTC và LG . con android dùng lâu nhất là one m8 , cả gia tài hồi sinh viên . tới lg thì luôn có cái mới , luôn sáng tạo nhưng năm nào cũng có cái phốt từ nhỏ tới to : nhẹ là burn in màn hình , nặng thì chết iểu .
Đang xài MIUI 8.9.20 của Xiaomi.eu thấy post họ bảo Xiaomi vừa chấm dứt hỗ trợ OS cho mấy cái máy từ 5 năm trước, không phải flagship. Đến Google cũng chỉ k hỗ trợ lên OS cho 2 năm, 3 năm ''security update''. Thấy đúng Xiaomi còn chăm hơn Google.
Máy android mình xài ấn tượng nhất là Xiaomi mi max (bản snap 650, 3G Ram, 32G Room), hiện giờ vẫn xài, chủ yếu sử dụng như máy tính bảng để giải trí: chơi game, web, xem phim, youtube, chứ mình không gắn sim để dùng như điện thoại. Máy đến giờ vẫn chạy rất mượt, pin trâu
Máy Android đầu tiên của em là con Q Mobile gì đó k nhớ tên 😔, trải nghiệm thảm họa. Xong nhiều cảm xúc nhất là Moto Xt800w. Ưng ý nhất là Nexus S và Note 5. Tiếc nuối nhất là LG LTE2 và LG G :(.
Ah còn 1 cái hay hay nữa là FPT F8, máy bé tẹo, đẹp phết, bao mượt :v
Mình dùng song song 2 OS. Ngoài iPhone ra, Android dùng thay đổi, đã trải nghiệm HTC, Samsung, Sony và LG. Hiện nay trong tay là Nokia 7.1 và poco F1. Android 8.1 nhiều tiến bộ tuy nhiên nhiều quảng cáo, ứng dụng rác, một thời gian lãng, ứng dụng không ổn định.
Mối tình đầu g1, hiện tại trung thủy với em yota.. Có 1 chút tự hào vì toàn được bóc trinh các em ý.. Điện thoại Android đầu tiên HTC g1, điện thoại 5 inch đầu tiên dell streak, điện thoại 2gb ram đầu tiên Samsung s3 LTE, điện thoại không viền benzen đầu tiên sky a870, máy tính có bút đầu tiên note 8 n5120 và điện thoại 2 màn hình đầu tiên yotaphone... Đến giờ hết ham hố rồi, nhìn note 9 cũng không có cảm giác thèm muốn
Apple họ tiên phong và chắc ăn hơn.
Lên chiến thắng nhiều hơn các hãng khác, Hơn nữa IOS lại là độc quyền dẫn đến chỉ có 1.
Vì vậy mà apple mới mạnh được. Nhưng các hãng khác lại sống nhờ ADR lên khó khăn. Bản thân như SAM cũng vậy, nếu SAM có hẳn HĐH như của IOS thì chắc APL không thể đuổi bắt được.