Đội csgt quận bắt xe xong phải lấy số khung, số máy. Còn danh sách đăng kí xe nếu ko thuộc quận cấp thì phải gửi lên cấp trên rà lại. Ko có phần mềm, liên kết dữ liệu từ tw đến địa phương đâu mấy bác
Thử hỏi có biết bao nhiêu người không đọc báo hoặc không có thời gian, không có thiết bị đọc báo mạng? Đối tượng đọc báo thường là những người trẻ hay online hoặc người làm công chức nhà nước, có thời gian rảnh dỗi đọc báo, tin tức. Dùng cách đăng lên báo để tìm chủ xe thì liệu có bao nhiêu người sẽ nhận được? Xe nào không biển số thì sung công quỹ, còn xe nào có đăng ký thì tra dữ liệu hệ thống rồi trả lại cho chính chủ 😃 ( Nếu giả sử xe đã bán sang tay mà thằng mua chưa sang tên thì ráng chịu, vì đó là cố tình làm sai quy định ).
Cách làm này như hạch thể hiện sự yếu kém, lạc hậu của C.A Quận 4. Mà cũng chẳng biết có phải lạc hậu không, hay cố ý làm thế để cho "cũng đúng quy trình" rồi lấy mác "sung công quỹ nhà nước" để bán rẻ cho anh em trong ngành dùng 😃
Các bác phê phán mấy ảnh làm gì, chuyện thường ngày ở huyện rồi. Thông báo này là thủ tục để chuẩn bị sung công, thanh lý các kiểu thôi :v Nếu muốn trả cho người mất chỉ cần mất 30 phút lập một trang web đăng thông tin các phương tiện ăn cắp đã bắt được cho ai mất biết đường kiểm tra thường xuyên có khó gì.
Các bác cái gì cũng chửi. Thử hỏi ở đây được bao nhiêu người đi xe chính chủ. Lúc trước người ta muốn quản lý chặt nên ra quyết định phải dùng xe chính chủ thì các bác chửi. Bây giờ những chiếc xe này có những chiếc đã qua vài đời chủ rồi. Muốn tìm chủ đâu có dễ. Nhiều bác ghét chính quyền quá đâm ra động cái gì cũng chửi mà không suy nghĩ đúng sai.
@anhdetinh
Vấn đề ở đây là người ta phải giải trình, phải làm đủ thủ tục và kê khai toàn bộ số xe máy thu được để đầy đủ các bước thực hiện trước khi xung công nhé!
Vì xe đã bị mài số khung, số máy và tháo biển số nếu bạn hiến kế lấy lại mấy số đó kiểu gì thì bạn có thể nói. Còn về chính quyền, họ thu được 335 xe thì bắt buộc họ phải kê khai tất cả 335 xe, nếu kê khai ít hơn thì hỏi mấy xe còn lại đâu??
Và bài viết đã ghi rõ "xe không rõ nguồn gốc" nghĩa là trong dữ liệu quản lý GT ko hề có thông tin mấy xe này, chứng tỏ đây là xe nhập lậu ko nguồn gốc, giấy tờ.
Mình từng mất xe và sau 3 năm được công an gọi lên nhận xe, và họ tìm được xe mình cách chỗ mình ở hơn 400km nhé!
@anhdetinh
Mấy thằng đua drag, hoặc của xe gian, tụi nó ra Tân Thành, mua cục máy, cái sườn về cà hết số rồi ráp, xe này bắt nó bỏ nên cần gì biển số. C.A ghi vậy là đúng rồi
@rokkan
Thỳ thế nó mới cho 1 tháng để đẩy lẹ đúng quy trình haha. Để lâu chủ xe có cơ hội đến nhận là anh em mất phần ngay hý hý. Thui 1 tháng cũng còn đỡ hơn... 1 tuần : )))
Sống gần 20 năm, mua nhà chính chủ TPHCM thì chắc phải có hộ khẩu TPHCM chứ. Nhưng vẫn phải về lại Huế làm mới khó hiểu. Và làm mới lại CMND do nó quá cũ chứ không phải bị mất.
Nói chung luật VN lằng nhằng. Ngoài luật ra còn có cả đống văn bản dưới luật, thông tư liên tục, chưa kể giấy phép con giấy phép cháu... Muốn được việc thì đôi khi phải làm sao cho phù hợp hơn là làm đúng.
@LRA
Thì bởi nói ng thân bạn chuyển hộ khẩu đi, ngta làm CMND là căn cứ theo hộ khẩu chứ ko ai căn cứ theo quê quán cả, bạn mình ở tỉnh đến TPHCM lập nghiệp đầy, có hộ khẩu TP là làm CMND trên CQ quận đc hết, chưa kể theo luật mới là hẹn lấy CMND tối đa 7 ngày thôi, ông nào hẹn bạn 1 tháng bạn cứ tố giác lên cấp trên, những cái này có quy định rõ ràng hết rồi, tại bạn nắm ko rõ thôi
Ông chú mình có hộ khẩu TPHCM lâu lắc, mua đất từ khi nó còn là ruộng. Đợt ấy đi làm CMND, CA nói về Huế làm. Sẵn tiện lâu ngày chưa về quê nên ông chú cũng đi luôn. Ông chú cũng quen biết khá, vụ đấy chỉ cần 1 bữa nhậu thôi cũng xong rồi.
Mình đi làm CMND. Thời hạn 7 ngày dán ngay ngoài cửa. Lão già đưa giấy hẹn 1 tháng. Làm tại trụ sở cách nơi cư trú có 1 km. Mình cũng đang rảnh nên không nói gì, trong khi có quen biết, chỉ cần nói sếp 1 cú là có ngay CMND + ông già kia thế nào cũng bị ăn chửi.
Tuy nhiên như mình đã nói ở bài trước, luật VN lằng nhằng. Ngoài luật ra còn có cả đống văn bản dưới luật, thông tư liên tục, giấy phép con giấy phép cháu... Cho nên trong 1 số trường hợp, giải quyết theo cách phù hợp sẽ tốt hơn là giải quyết theo đúng quy trình.
Có lần mình đi làm mấy cái giấy tờ lặt vặt. Ngồi chờ & làm xong mất khoảng 1 tiếng. Làm xong mình mới hỏi em nhân viên là chị X có ở đây không (sếp tổng). Các em nv giật mình, hỏi a quen chị X sao không nói ngay từ đầu để bọn em làm trước, chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Mình trả lời là không cần thiết, sau đó đi về. Ra đến ngoài đường nhìn vào qua cửa kính, các em í vẫn còn há hốc miệng đứng nhìn. :p
@LRA
Bác nói lằng nhằng. Việc bác đi làm lại cmnd em đoán là do bác cớ mất hay ghi là giật bóp mất giấy tờ nên nhằm vào trường hợp phải tra cứu nên mới phải chờ đến 1 tháng (ko cần biết bác bị thất lạc ngoài đường thật hay ko). Họ làm vậy là để bảo vệ và giảm rủi ro cho bác thôi. Tại sao cái lúc bác nhận giấy hẹn với thời gian 1 tháng mà ko hỏi ngay người làm thủ tục? Mà lại lủi thủi đi về để rồi lên đây bù lu bù loa về việc mình chưa nắm rõ? Cái này có quy định rõ ràng và em thấy hợp lý. Bác mất gplx mà cớ bị thất lạc ngoài đường thì cũng phải chờ 1 tháng để truy xét. Còn bác muốn làm cmnd trong một tuần rất dễ: bác cầm cmnd gốc lên địa phương và cắt trước mặt người làm thủ tục và hỏi họ ghi vào tờ khai lý do là gì là xong. Ghi chú thêm là em đã từng được hẹn lấy cmnd trong 1 tuần và 1 tháng rồi và nếu việc quản lý cấp lại cmnd dễ (với ng ko quen biết) thì em cũng muốn làm 10 cái cmnd để trong bóp xài dần á.
Còn vụ hộ khẩu của ông chú bác nói thẳng ra là do cái hộ khẩu hoặc do ông chú của bác có vấn đề. Cấp lại cmnd ko khó mà cũng ko ăn đc tiền thì ng ta làm màu để chi, có bị phản ánh thì họ cũng bị phiền thôi, và nhân viên tiếp nhận hồ sơ đâu phải là ng trực tiếp cấp lại cmnd nên họ đâu có sợ nhọc công, đúng ko? Ko phải tự nhiên mà trước bài post này có đến 2-3 người quote bài bác nói về vấn đề hộ khẩu ha.
Muốn chỉ trích cái gì thì nên tìm hiểu rõ vấn đề mình đã đối mặt bác ạ. Còn lái qua vấn đề thủ tục vi mô khác thì em ko bàn.
@haya
Trường hợp ông chú thì không rõ. Sống TP gần 20 năm, mua nhà, có hộ khẩu TP chắc chắn.
Trường hợp của mình thế này nhé. Vụ đấy vui nên nhớ khá kĩ:
Mất CMND. Lên CA phường hỏi thủ tục làm. Anh CA nhiệt tình (người quen), đưa luôn cho cái phiếu điền thông tin, nói chỉ cần ghi tên tuổi địa chỉ. Ở phần lí do cấp không cần điền. Mình có hỏi, anh ấy nói bây giờ làm 7 ngày có ngay, không ai quan tâm đến lí do đâu.
Sau đó mình đến quận làm. Tờ thông báo thời hạn trả CMND trong 7 ngày dán ngay trước cửa. Tiếp nhận hồ sơ là 1 ông già CA. Ông ta cầm tờ phiếu của mình, nhìn lướt qua & không thèm hỏi han gì thêm. Sau đó đưa giấy hẹn 1 tháng.
Hôm sau mình đi uống cafe, gặp mối quen. Ngồi nói chuyện, kể lại chuyện này. Ông chú phì cười bảo mày ngu sao không nói tao, lão già CA kia xưa nay có tiếng lằng nhằng rồi. Ông chú cũng định giúp nhưng mình bảo thôi không cần. Vì nếu cần nhanh thì mình đã liên hệ với ông ấy từ đầu, hoặc gọi điện thoại cho người thân (sếp CA) thì chỉ cần 2-3 ngày là có rồi. Chỉ tốn 1 chầu cafe thôi.
1 trường hợp khác. Thằng em mình cũng mất CMND đi làm lại (ở quận khác). Cũng điền phiếu yêu cầu không nêu lí do. 7 ngày sau lên nhận. Nó không hề quen biết hay làm dịch vụ.
Như bạn đã nói, có nhiều người dẫn bài của mình & không tin. Điều đó là hiển nhiên, vì họ chưa gặp những trường hợp hành là chính như thế.
Khiếu nại lên trên để làm gì? Cũng lại nhắc nhở, kiểm điểm rút kinh nghiệm thôi. Ông CA già kia khét tiếng như thế mà vẫn không bị chuyển công tác là đủ hiểu rồi.
Bản thân mình cũng từng làm công chức rồi nghỉ. Giải quyết giấy tờ, chỉ cần 1 chữ kí xác nhận của sếp, người khác làm cả tuần, mình chỉ làm tối đa trong 30 phút rồi trả & không nhận đồng nào cũng như không được thưởng đồng nào.
Rồi đến việc mua sắm thiết bị định kì. Mình làm đúng thủ tục giấy tờ, 1 năm sau mới nhận được nhưng đến 1 nửa không đúng như yêu cầu. Trong khi ông chú cùng phòng, tự bỏ tiền túi ra mua trước rồi mới làm giấy thanh toán sau, 1 tuần là có.
Toàn thành phần cào phím, chắc chưa biết vụ 1 chủ cửa hàng xe đứng tên cho hơn 500 chiếc xe ah =)) có số khung số máy rồi làm sao? mua bán qua biết bao nhiêu đời, có cl ấy mà tìm đc chính chủ sở hữu thật của xe, mà biết đội giao thông quận 4 bao nhiêu người ko? biết họ chia ra bao nhiêu đội để làm những việc gì ko mà kêu họ phải ngồi mò chính chủ cho hơn 300 chiếc xe? cho mấy bố ngồi tìm chủ của 1 chiếc trong vòng 1 tháng éo biết mấy bố tìm đc ko mà bày đặt xl!
Báo Pháp Luật Online đâu phải ai cũng rảnh hơi ngày nào cũng đọc. Thông tin đăng ký xe chỉ để có cái thu tiền thôi hay sao mà bây giờ có đầy đủ thông tin, lại chơi trò đăng báo 30 ngày?
thêm một cái cột loại xe nữa cho dân còn biết chứ biển số không có, số khung không có, số máy không có thì biết của ai mà nhận. Thôi.... thanh lý cho xong