[Đánh giá phim] Xác ướp (2017) - Xin hãy mãi ngủ yên

agp8x
14/6/2017 4:46Phản hồi: 236
236 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Jackda
ĐẠI BÀNG
7 năm
Xem phim này xong mình cảm thấy không đúng như mong đợi, mặc dù phim khá hay.
Denny_hoang
ĐẠI BÀNG
7 năm
Phim giải trí - OK. Ngoài ra chả có nội dung gì gọi là hay.
Thích nhất vụ giết người bằng nụ hôn kakaka
xuanhoa1990
ĐẠI BÀNG
7 năm
phải xem mới biết hay ko . chứ trailer thì chỉ magn tính minh họa một phần
xuanhoa1990
ĐẠI BÀNG
7 năm
phải xem mới biết hay ko . chứ trailer thì chỉ magn tính minh họa một phần
gnudq
ĐẠI BÀNG
7 năm
Bi kịch của sự ngớ ngẩn trong phim này là khi 3 người phát hiện ra quan tài, bà khảo cổ hô to :"Mọi người giữ nguyên vị trí chiếc quan tài", và ngay sau khi bà dứt lời thì ông Tom trẻ trâu đảo mắt nhìn sợi dây rồi bắn pằng 1 phát cho cái quan tài rơi xuống. Hình ảnh gợi nhớ đến các bà mẹ sau khi quát con :"ngồi yên" thì nó nhất định phải đứng lên.
@gnudq gần cuối phim có giải thích do Tom là ng được chọn đó bạn, nên hành động ko bik vô tình hay quá nhạy lại làm thế. kịch bản phim nó lủng củng nên xem ức chế mấy khúc đó.
Cường Cao
ĐẠI BÀNG
7 năm
Phim này quá chán so với kỳ vọng 😆
phim hành động giải trí thì ok. còn so vs đẳng cấp của Tom cua thì nó sai sai. bác nào xem qua MI, gần đây là Jack Reacher...chú Tom đóng nhưng vai đó có cái thần rất riêng. có cái lạnh lùng riêng, nhưng phần con người cũng có riêng. ko kiểu lập dị cứ bay vô bắn bừa ra xong là xong.
soi sâu nữa là kịch bản phim nó hơi rườm rà, nhiều dấu chẩm hỏi , nhiều cái vô lý (cảnh chiến đấu đầu tiên: 1 đám đông vui vây 2 chú trên nóc nhà, ăn 1 trái bom của reaper xong bỏ chạy thục mạng. Tiếp đó lình mỹ vs máy bay vũ trang tận răng tới thì quay lại chiến đấu tiếp??? tụi taliban sợ máy bay ko ng lái, ko sợ người thiệt =)). Như bác thớt phân tích, em khảo cô liên tục nhấn mạnh chỗ khai quật + món đồ bên trong là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại kêu phải đem về bằng mọi giá quá mâu thuẫn. giá như lúc đó có giọng nói của ông tiến sĩ kêu là ko cần bik mang về đi thì phim sẽ dễ hiểu hơn.....và còn nhiều chỗ có thể gọi là chấp vá ko hay của phim.
Phim xem ok, ko nên chờ đợi quá làm gì. bác nào mà cực kỳ khoái edge of tomorrow xem qua mới thất vọng nhiều.
=]]]] xem 15 phút bảo thôi lỡ xem rồi. xem được thêm 15 phút nữa thì tắt hẳn =]]]]
MinhDuclx
TÍCH CỰC
7 năm
Phim bom tấn năm nay coi vài cái toàn dỡ và dỡ toàn tập so với trước.
Xác ướp thì như bài đã nói: cốt truyện không liên tục, liền mạch, chắp vá (nếu so với các phim cùng thể loại). VD khi rớt máy bay, sao tìm ra xác chết phi hành đoàn mà lại không biết vị trí rơi của máy bay !? quá phi lý. Rồi khi công chúa xác ướp hút máu tạo ra cả 1 làng xác ướp thì chỉ có 2 người mà vào ra dễ như còn hơn ăn trộm vào nhà trống. Tiến sĩ bắt Tom...về thì đầu tiên là đãi nước uống rồi ngồi đó khoe mẽ nầy kia,...hợm hĩnh thế mà cũng tiến sĩ cả 1 cơ quan to đùng được thì đáng sợ. Công chúa xác ướp kêu gọi cái cả nghĩa trang dưới lồng đất sống dậy, vậy mà trên đất thì bình an không thấy nhấc tới. Cuối cùng kết cục nhảm nhất là Tom biến thành CHúa tể bóng tối,..hay ngược lại chúa tể bóng tối bị Tom quy phục dễ dàng, 1 con quỷ mà ai cũng sợ dễ dàng bị thu phục thế. Coi lại các phim xác ướp cũ còn hay hơn gấp chục lần.Đánh giá phim nầy coi tới coi lui điểm ngang ngửa phim của Ngọc Trinh mới đóng.

Phim nữ chiến binh, coi khá hơn phim nầy nhưng cũng nhảm lắm. Quy mô cả cuộc chiến tranh thế giới gói gọn lại ở mỗi 1 cái làng 😁 hài hước.

Các phim nầy nói thật so với Chiến lang 2 đều sách dép về cốt truyện và hành động (dù chiến lang 2 hơi ảo tưởng hơn thật, nhưng còn đỡ hơn 2 film về 2 siêu nhân lại làm dỡ hơn năng lượng thật cỡ 1000 lần, coi cứ cảm giác chuối chuối).
MinhDuclx
TÍCH CỰC
7 năm
Phim bom tấn năm nay coi vài cái toàn dỡ và dỡ toàn tập so với trước.
Xác ướp thì như bài đã nói: cốt truyện không liên tục, liền mạch, chắp vá (nếu so với các phim cùng thể loại). VD khi rớt máy bay, sao tìm ra xác chết phi hành đoàn mà lại không biết vị trí rơi của máy bay !? quá phi lý. Rồi khi công chúa xác ướp hút máu tạo ra cả 1 làng xác ướp thì chỉ có 2 người mà vào ra dễ như còn hơn ăn trộm vào nhà trống. Tiến sĩ bắt Tom...về thì đầu tiên là đãi nước uống rồi ngồi đó khoe mẽ nầy kia,...hợm hĩnh thế mà cũng tiến sĩ cả 1 cơ quan to đùng được thì đáng sợ. Công chúa xác ướp kêu gọi cái cả nghĩa trang dưới lồng đất sống dậy, vậy mà trên đất thì bình an không thấy nhấc tới. Cuối cùng kết cục nhảm nhất là Tom biến thành CHúa tể bóng tối,..hay ngược lại chúa tể bóng tối bị Tom quy phục dễ dàng, 1 con quỷ mà ai cũng sợ dễ dàng bị thu phục thế. Coi lại các phim xác ướp cũ còn hay hơn gấp chục lần.Đánh giá phim nầy coi tới coi lui điểm ngang ngửa phim của Ngọc Trinh mới đóng.

Phim nữ chiến binh, coi khá hơn phim nầy nhưng cũng nhảm lắm. Quy mô cả cuộc chiến tranh thế giới gói gọn lại ở mỗi 1 cái làng 😁 hài hước.

Các phim nầy nói thật so với Chiến lang 2 đều sách dép về cốt truyện và hành động (dù chiến lang 2 hơi ảo tưởng hơn thật, nhưng còn đỡ hơn 2 film về 2 siêu nhân lại làm dỡ hơn năng lượng thật cỡ 1000 lần, coi cứ cảm giác chuối chuối).

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019