Thấy chung là đám nghe Rock/metal thường là dân có học, có tầm tư duy nhất định. Cả thế giới lẫn VN. Ở VN thì rõ ràng hơn chút.
Còn dân chơi Metal thì ngày xưa bụi phủi, nghiện ngập, lang thang, nhưng về sau này thì không thấy nhiều.
Với mình thì Metal nó ngấm vào máu, nhưng tiếc là không có năng khiếu, nên chỉ toàn nghe.
Có nghe được mấy dòng nặng đô như Death metal,Black Metal....mới thấy mấy loại nhạc khác là muỗi 😆)) Và có 1 cái rất rất hay mà không phải dòng nhạc nào cũng làm được là sự kết hợp tương phản: Rock kết hợp với Edm,Rock kết hợp với dàn Orchestra,Rock kết hợp với Ka Pốp.... Và nếu 1 Vocal nào hát được Rock thì nhạc gì họ hát cũng được,hay nhất là các bản Ballad,Snuff là 1 ví dụ điển hình,nghe đến mức ám ảnh và vô cùng buồn khi thấy Corey khóc. Ban nhạc tui nghe nhiều hiện giờ lại nghiêng về Rock của Nhật: Crossfaith (cover bài Faint với Masato đỉnh thôi rồi), Crystal Lake (trùm BreakDown,break chỗ nào,down chỗ đó), Coldrain (giọng của Masato thì miễn bàn), One Ok Rock (nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật có lẽ chỉ sau XJapan), Babymetal (Yuiiiiii....), FACILV (kết hợp 1 nồi lẩu thập cẩm các Genre),.... Thậm chí tụi bạn tui chả đứa nào mê Rock nhưng cực kỳ thích và luôn yêu cầu tui hát Rock khi đi Kar 😃)))
Rất cần những nghiên cứu này. Bản thân cũng là người thích death metal và nhiều loại nhác khác nữa.
Nhưng đoạn cuối thấy cái kết liên quan đến phim và game "Không như các trò chơi hay những bộ phim nhiều khi mang tính bạo lực quá cao" thì thấy cái nghiên cứu chưa đâu vào đâu. Hazz. Thế nào là quá cao thế nào là quá thấp. Tự dưng xỉa qua mấy cái kia thành ra tự giảm giá trị nghiên cứu của mình
Chào anh em, Có ai ở hn là fan brutal death không, giao lưu cái nhỉ.
Disentomb có lẽ là tâm điểm trong các band khá nổi đến từ Úc, quái vật từ Đức Despondency trở lại trong năm nay.
Mình nghe dòng này khá lâu rồi, đợt rồi mới mò mẫm trở lại, ai có hứng thú về dòng này dơ tay nhé.