Vn cũng nên bắt đầu theo thiên hạ là vừa. Cái gì cũng thích đi tắt đón đầu, sao mấy thứ như vầy lại không bắt chước nhỉ. Đường rộng có 4m thì làm luôn cái mái che bên trên cũng được mà.
196.000.000 USD= 4407.060.000.000 VND. Quá rẻ rồi còn gì. Có 100km để tập thể dục. Nếu lập trạm thu phí cứ mỗi người dân nào muốn chạy trên con đường này một lượt thu 1 usd như ở nước ta thì sẽ trong thời gian rất gần sẽ hoàn lại vốn.
Nhiều ông lôi giá thành giải tỏa - thi công đô thị của VN so với làm đường cho xe đạp ngoại thành nước Đức. Buồn cười ở chỗ, nó chả liên quan mẹ gì đến nhau.
Kể cả các ông có lôi giá thành đường cao tốc vào đi, các ông tính xem giá thành 1 2 cái cầu cho oto tải chạy được ở vận tốc 100km/h ở nước ngoài sẽ là bao nhiêu? Nói chung so sánh chả liên quan mẹ gì
ô, tưởng trời Tây văn minh thế nào, hóa ra cả nước cũng chỉ có 100km giành riêng cho xe đạp. Giá như các con đường đều có 1 làn cho xe đạp thì hay hơn làm có mỗi 1 vài trăm km riêng cho xe đạp, 100km chắc chỉ bằng 1/1000 chiều dài đường bộ mỗi quốc gia.