Việc này vẫn chưa giải quyết dc vấn đề lớn nhất đó là ghép tủy sống. Lịch sử người ta đã ghép đầu khỉ nhưng con khỉ mới không thể tự cử động và hô hấp do ghép tủy sống ko có tác dụng. Ở đây cái đầu mới chỉ ở trên cơ thể cũ thôi chứ việc điều khiển cơ thể là của cái đầu cũ. Không có nó thì cơ thể cũng chết. Vấn đề thứ 2 là đạo đức. Hic nhìn tấm hình thôi là thấy ghê rồi
Mọi vấn đề trang này nêu đều chỉ là vấn đề kỹ thuật và chắc chắn sẽ giải quyết được trong tương lai, còn lại là vấn đề đạo đức. Nói là cứu người, vậy là cứu cái người hay cứu cái đầu? Nếu là cứu cái 'người' thì 'nó' đâu biết là mình được cứu, nếu là cứu cái đầu thì cái đầu sẽ thế nào nhỉ, đầu có chấp nhận cái thân thể hoàn toàn mới của nó không, tâm sinh lý sẽ thay đổi thế nào.... Chắc chỉ có cái đầu bệnh hoạn lắm mới có thể tồn tại chứ một cái đầu bình thường sẽ không chịu nổi
Mai mốt kỹ thuật ghép đầu này phát triển tốt và không còn khó khăn nữa. Mấy người như nam cao to, nữ da trắng dáng đẹp là bị bắt cóc ghép đầu luôn chứ không còn bắt người lấy nội tạng nữa. Nghĩ tới mà kinh @@!
Hy vọng 1 ngày nào đó con người có thể nuôi được bộ não của một người, giao tiếp với bộ não đó như con người bình thường. Để có thể giữ lại những bộ óc vĩ đại của nhân loại, tiếp tục giúp loài người phát triển.
vẫn là cái gút mắt này , theo bạn trong trường hợp bất khả kháng bạn cần phải ghép thân thể thì bạn sẽ chọn thân thể của 1 người không quen được hiến tặng , có xác xuất đào thải siêu cao hay xữ dụng cơ thể được tạo ra từ chính tế bào của bạn thông qua việc nuôi cấy vô tính , hoặc đơn giản hơn là xữ dụng cơ thể bán sinh học hoặc robot để bạn thành cryborg 😁
Nguy hiểm đây này....thằng Trung Quốc bắt đầu mua bộ phận là Đầu người để gắn vào thân thể khác đây này !...Dzự là sẽ có nhiều sinh mệnh mệt mỏi nữa đây !