Đi du lịch chứ đừng đi trốn nhé , hãi lắm . Em gái mình từng theo mốt đi trốn , tắt điện thoại , đi lên Mộc Châu chơi một mình , cả nhà mặt mũi không còn giọt máu , 2 ngày , đang trình báo công an thì nó mò về . Hôm sau đăng cả đống ảnh . Hai
@junying1607
Đập cho 1 trận... Con e mình kì về mt chơi mà ko chịu sạc pin dt, 3 ngày sau mới gọi về. Về nhà ta kungfu cho 1 như lai thần chưởng vô má, tởn luôn
Mình đã từng đi 1 mình nhiều lần, lần đáng nhớ nhất là đi Thái. Qua đó mình lang thang Bangkok, đi vòng quanh, ngủ khách sạn có, home stay có. Mà Home stay là vui nhất, có thể nói là thế giới thu nhỏ, sáng ra cf thì gặp đủ bạn bè, đủ quốc tịch. Nói chuyện chào nhau í ới rồi đùa nhau. Tối khuya ae k phân biệt màu da quốc tịch gì ráo, lên sân thượng ( Home stay ở Thái có cái này rất hay, hầu như cái nào cũng có sân thượng trống ở trên, bố trí 1 vài cây cối và bàn ghế, ghê bench) nhậu nhẹt, đánh guitar, hát đủ thể loại, rồi hán bài hát truyền thống của mỗi nước, chơi thâu đêm luôn. Với mình đi kiểu ở home stay này, k khuyến khích các bạn gái, vì có rất nhiều cái không hay, nếu văn hóa thoáng về các vấn đề thì oke, còn không thì cũng phức tạp đó.
mình từng đi đến một nơi và bị lạc đường khi về cũng k nhớ nơi nào , chỉ biết nơi có cỏ mọc um sùm , bên ngoài có thác nước bên trong là hang động với vô số trứng động vậy , vừa vào một lát mình ko chịu nổi ói tùm lum thế là mình chạy ra ngoài , vẫn còn ám ảnh đến bây giờ
du lịch 1 mình là thứ trải nghiệm cô đơn đáng sợ nhất. Nói chung, cô đơn là đáng sợ. Trừ khi bạn có việc gì đó để làm cần tập trung, như viết báo , blog chẳng hạn. Khi bạn chụp ảnh về khoe hoặc up fb như vậy đó đã ko còn là du lịch 1 mình nữa rồi, vì bạn đang du lịch cùng social network, chỉ khác hình thức là họ ko ở sát bạn, nhưng chắc chắn có tương tác --> ko phải là một mình. Tôi quen 1 anh bạn người Nga và 1 anh bạn người Thụy Điển, 2 anh đều có thói quen du lịch 1 mình nhưng họ đi cho thư thái và để viết sao cho tập trung, nói chung là vẫn làm việc remote. Họ kể những lúc làm đôi lúc thấy vô cùng cô đơn tới mức không thể chịu đc, lại phải vào sn để giao lưu cho đỡ cô đơn. Trừ khi thật sự bạn thấy muốn tự cô lập nếu ko du lịch 1 mình đúng là 1 trải nghiệm đáng sợ.
Nếu e sợ phải ngủ 1 mình hãy liên hệ vs a nhé. Phục vụ chu đáo nhiệt tình và hoàn toàn theo ý e. A đảm bảo mọi tư thế kiểu cách a đều có hết. To hay nhỏ luôn theo ý của e. Ah quên còn có cả màu sắc cho e lựa chọn. Bên a bán gấu bông nhe
Có những lúc chúng ta thật sự cần đi đây đó 1 mình để trải nghiệm cuộc sống, hiểu rõ bản thân, nhất là những lúc mất phương hướng. Tuy nhiên, với những thực tế mà mình đã trải qua, con gái đi xa 1 mình ko phải là ý hay. Lạc đề chút, ngẫm đi ngẫm lại sao con gái thiệt thòi quá nhỉ.
Mình cũng là người rất mê du lịch, đã từng đi du lịch với 1 đám người lạ, gần giống như đi 1 mình. Cũng rất muốn thử 1 chuyến đi 1 mình nhưng rất tiếc là đã "đeo gông" mất rồi =))
Du lịch một mình thì vấn đề mình quan tâm nhất là chi phí. Đi một mình thì chi phí vẫn ~ đi 2 người. Mình đi du lịch không nhiều nhưng cũng không ít nhưng toàn là đi nhóm, chi phí phải chăng mà vẫn vui. Mình dự định cũng sẽ cố gắng làm 1 chuyến du lịch một mình trong tương lai gần (vài tháng tới) khi cảm thấy chi phí chấp nhận được. Kinh tế mình không dư dả nhiều nên vấn đề chi phí là 1 mối quan tâm lớn nhất 😁