Nếu tính là Made in Viet Nam thì cũng nhiều đấy chứ, đang xài điện thoại Samsung, tivi Samsung, máy giặt LG, tủ lạnh LG, ốp lưng Clear view của Samsung, bóng led điện quang, quạt máy, xe Air Blade cũng Made in Viet Nam….
Vừa ngồi kiểm điểm lại thì đồ công nghệ của Việt Nam có mỗi cáp Bagi MFI hết 😔 còn mấy loại ổ cắm bóng đèn lioa điện quang thì là hàng gia dụng đâu tính
Sản phẩm công nghệ mình chả dùng cái gì Made in VN cả.
Tai nghe apple, chuột apple, laptop apple, cục sạc apple, usb sandisk, điện thoại microsoft, bàn phím logitech , màn hình hp, bộ chuyển USB Type C > Type A của Ugreen chắc cũng china nốt.
Về phần mềm, cái đắt nhất mình đang dùng là MAMP PRO của Deutsch, rất nhiều phần mềm hoặc trò chơi lặt vặt khác nhưng không có cái nào là sản phẩm của người Việt cả, mấy cái BKAV thì thôi khỏi đi, có cho Mac cũng chả sài, bị chúng nó theo dõi đấy, cả CocCoc cũng chả xài, cũng sẽ bị theo dõi luôn. dù sao bọn nước ngoài nó theo dõi mình còn đỡ hơn bọn trong nước nó theo dõi.
Có 1 lý do khiến mình rất ghét mua ứng dụng hàng Việt Nam nữa là cách thanh toán. Gần đây macOS High Sierra đang dính phốt bộ gõ tiếng Việt, thành ra mình cũng muốn thử mua bộ gõ tiếng Việt của Trần Kỳ Nam, nhưng (cái chấm chấm chấm)... phương thức thanh toán thật kinh khủng. Chỉ là ứng dụng gõ tiếng Việt còn đòi license =]]]z có theo dõi hay không thì chưa rõ, nhưng 3 4 đô hay 70 ngìn này cũng chả đáng gì nhưng mà thanh toán khó kinh.
Nhiều bạn vẫn còn chưa phân biệt đc câu "Của Việt Nam" nhỉ mà còn bê cả samsung made in VN vào. Sản xuất tại VN ko có nghĩa là "của" VN (Production by VN)