Năm lớp 9 lúc mới tìm hiểu con đường đau khổ này mình ấp ủ một e Nikon D3100 cũ vì thấy Nikon ăn Canon của gái teen ở DR cao để phang phong cảnh. Hồi đó cũng hay vào box Camera Tinh Tế để học hỏi thời còn bác mod @starnt:p Nhưng vì điều kiện hông cho phép nên cảm hứng chụp của mình trong 4 năm qa:
Nokia N86 8MP năm lớp 9 mua 1tr2 + Carl Zeiss Tessar 3 khẩu f/2.6 - f/4.6 - f/4.8 ( N78 của mod tuổi tép hihi :p )
Nokia X6 16GB + Carl Zeiss Tessar 2 khẩu f/2.8 - f/5.2 mua 350k ( máy tầm trung chuyên nghe nhạc, dưới trình của Nseries mà ảnh lại đẹp phết :p Có điều chưa từng mở đc tới khẩu f/5.2 dù N86 đã từng chụp phong cảnh ban ngày khép ở f/4.6 o_O
Sony Ericsson Xperia arc S cam 8 chấm f/2.4 + cảm biến Exmor R đời đầu ( quá ngon thời 2011 :p
Sony Ericsson K850i Cyber-shot phone - 5MP f/2.8 @@ mấy con trước hư nên mua 700k tiền ăn sáng thời học cấp 3 :p hồi đó gà chỉ thấy 5 "chấm" với flash dài Xenon là khoái, chất lượng hơi ẹ thua cả K800i với N95, thua xa C901 @@ hic :oops:
Sony Ericsson Xperia Ray - mua có 700k, phiên bản mini của Arc, tầm trung, cam y chang Arc, ban đêm ISO 600 đổ xuống noise kiểm soát rất tốt và khó thấy, ban ngày thì nét căng thôy rồi, ăn đứt Sony Xperia dòng Z sau này lun ( jpeg gốc Android 4.0 Ice Cream Sandwich 😃 )
Sony Xperia Z/Z1 Compact/ Z3 Compact / Z2 - Mang tiếng là đủ đồ chơi khủng mang xuống từ dòng chuyên nghiệp như chip BionZ X, Exmor RS 1/2.3", lens G cao cấp, vậy mà ảnh như *** 😕 lại ko cho Manual và xuất Raw :mad: Bay gấp sau 6 tháng & chia tay Xperia từ đó lun =))
LG G4 - quá hài lòng - mình tự tin là Mirrorless phong cảnh trong hình hài smartphone, mua có hơn 1 triệu hồi đầu năm nay vì e nó bị mang tiếng Đột Tử hoàng loạt nên rớt giá thảm, chủ cũ thi nhau bán tháo bán xác :v
Tương Lai: Sony Alpha mirrorless ( chắc chắn rồi ;) ) .. Nhưng chưa biết con nào vì đang gom $$ :v
Với mình thì dù cầm cái gì chụp thì miễn có cảm hứng là được hết, từ máy cùi hay dòng ngon .. Xưa giờ mình bất chấp máy điện thoại cùi thua thiệt với ae nhưng nếu có hứng là bắn phá liên tục :p, thêm phần may mắn khi từ năm Ất Mùi thế giới cameraphone Android đã cho chỉnh tay Full Manual: Shutterspeed, ISO, WB Kelvin, Raw, MF ... :p nên dù ko có máy khủng nhưng mọi thứ khi chúng ta cầm máy gì miễn là tìm đc niềm vui khi bấm cò là đc, quan trọng là chủ đề mà chúng ta hòa quyện vào qua kính ngắm hoặc màn hình LiveView để truyền cảm xúc qua cò bấm tới màn trập chứ máy gì thì cũng hông phải là vấn đề quá lớn 😁
Thường thì thiết bị tốt hơn thì cảm giác cầm máy tự tin hơn và chắc chắn sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với các dòng máy đời thấp hơn! Tuy nhiên ảnh đẹp do nhiều yếu tố chứ ko phải tất cả ở thiết bị! Mới chụp kỷ yếu hôm qua, post tấm này bị bá tánh ném đá chê xấu quá trời :p
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se
@quynhmatroi
Dạ, chuẩn ạ! Nhiều bạn sinh viên cứ ngỡ mình là dân 9x, mặt trẻ quá cũng tủi thân ghê gớm 😁
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se
Mình đã từng dùng máy ảnh phim (loại ngắm và chụp tự động), Sony point-and-shot, DSLR Canon và rồi giờ chỉ dùng điện thoại để chụp ảnh.
Có lẽ trong tương lai gần mình sẽ tìm 1 em máy nào gọn nhẹ để mang theo chụp choẹt hằng ngày.
Máy ảnh tốt nhất là máy ảnh tạo cho mình có sự khác biệt so với mọi người khác. Đó là Sony a6300.
Nghĩ cũng lạ, mang mấy ảnh đi khắp Vinpearl Nha Trang chụp ảnh mà nhìn có mấy người cầm mấy ảnh hoàn dạng compact hoặc máy DSRL. Còn camera Phone thì đông như quân Nguyên
@Hornet600
cameraphone ngày nay cũng ổn lắm chứ chả đùa, nhìu khi ban ngày lười vác máy lắm cứ điện thoại thủ sẵn trong túy rồi phang thôy, chất lượng cũng ngon phết :p
chả ai thix canon nhỉ =]] !!!!! Con máy compact đầu tên trong đời mình là Ixus 220 hs, và thật sự rất thích và thương nó. Nhưng sau 1 lần bị trộm vô thó mất thì cũng vài năm sau, lúc đó mua ko còn nữa 😔 !!! Đành mua ixus 275 hs và cảm thấy cảm xúc ko dc như 220hs, đi biển xong sóng đánh vô hư luôn chia tay 275. Giờ đang dùng M3 và A6000 nhưng vẫn ko thể nào thix thú như hồi cầm cái máy nhỏ tí 220hs nhét túi quần cứ cần là lôi ra chụp !!!! Ixus 220 hs lúc đó hình ăn đứt smartphone !!!!
@xấu-là-cái-tội
Mua nhiều mà xài nhiều thì k nói bác ơi, em nói những bác mua về ngắm là chính ấy, có thấy đi chụp gì mấy đâu ngoài việc ra cafe cầm chụp vài tấm 😁
@Brandon T
Bác làm e nhớ tới hồi trước e cũng chơi xe đạp MTB cũng thành trào lưu mới vài năm trở lại đây và khắp bên Otofun đầy topic tư vấn mua & ráp xe, sau đó bên mục Rao Vặt cũng đầy rẫy bác bán xe còn likenew mới leng keng vì mua trào lưu còn lại cất phủ bụi :p
Thực ra có đkiện mua nhìu thiết bị sẽ tốt hơn, còn mua dàn máy mấy chục tỏi về chụp vài nhát post fb thì ko nói làm gì .. Chả bù e chỉ có mỗi con camphone LG chưa có $$ sắm thêm nên e bắn mới có 6 tháng mà giờ chắc trăm ngàn shots + 150GB raw, hơn 2/3 là phơi sáng lâu máy nóng ran 😕, cảm biến e giờ bị hot pixel tè le rôỳ :p:oops:
Con máy ảnh mình đầu tiên mình thực sự mua là con fuji x20, mua mới toanh. Do chỉ có 1 cục pin và pin thì cực mau hết chụp đc hơn 100 hình là hết nên tấm nào chụp ra cũng chậm rãi kỹ càng, sau này bán đi mua d7100 chụp hình chả ra ôn gì. Tóm lại cái máy tạo cho mình đc cảm hứng sử dụng là cái máy tốt.
Trước đã dùng 60D rồi 5D MII, bây h đang thấy hp với XT2+23mm f1.4, sắp sắm thêm ẻm 56mm f1.2 nữa,...Thỉnh thoảng mua đồ chơi cho nó như: half case, nút bấm, dây ,...thấy vui vui,...
Chính xác. Trước giờ đã dùng nhiều loại máy, từ dslr sang mrl. hồi dùng dslr thì chụp rất ngon đấy, nhưng to và nặng, đi đâu cũng nhác mang theo --> ít khi chụp.
chuyển qua mrl, xài fuji xe1, quá tuyệt, mang đi chụp thuường xuyên, nhưng kiểu thiết kế range finder mình vẫn chưa ưng ý.
cuối cùng qua omd em10 mark ii, thiết kế quá chất, nhỏ gọn, mình đi đâu cũng mang theo, cầm lên chụp cũng phong cách, chất ảnh quá ngon --> theo mình là chiếc camera tuyệt nhất mình từng sở hữu.
Chiếc máy làm anh em thích chụp hình nhất là chiếc mang lại màu sắc và độ sướng của mẫu nhất,...chiếc mà tăng độ sướng của mẫu nhất là chiếc mà Bạn được gần sát với em mẫu nhất,..mà chiếc mà giúp Bạn gần và sát với em mẫu nhất là con đường đến với mẫu ngắn nhất...suy ra là chiếc máy Bác thích chụp hình nhất !