Toàn mấy 'thánh' đọc hiểu cũng không xong...đòi 'soi' chính tả của 'mod'. Mới đọc 'sơ' qua đã 'giơ tay'...'phán', sợ mọi người không biết mình...'giỏi' á?
Chả ông nào đúng cả, tớ thấy chỉ có 1 ông đúng, viết đúng là "tay bị dơ"
1 ông mod sai chính tả trầm trọng, 1 ông dọc chỉ mỗi tiêu đề, 2 ông chê nhưng bị dẫn đi lạc lối. Các cụ nên nhìn thực trạng tiếng Việt hiện nay và có kế gì đi thì hơn.
ở nhà mình công nghệ này sài lâu rồi...
vợ chỉ cần hướng mắt về tủ lạnh nhướng nhướng vài cái và nói "anh!" là tủ lạnh tự động "được mở", đồ ăn tự bay ra và dâng tới miệng lun...
"anh!" là từ dùng để kích hoạt trợ lý ảo (nhưng người thì thật) ở nhà mình... giống "hey siri" hay "OK! google" vậy đó...
sướng và hay lắm!!! nhưng chỉ có vợ mới sài được thôi... mình ko sài được...
[Góp Ý]
Bác Luân xem lại cách hành văn xem sao nhé. Nãy giờ đọc bình luận toàn thấy anh em phản ánh thôi. Chữ viết của tiếng Việt sử dụng cách ghi âm thanh nên cái tiêu đề của bác ai đọc chả nghĩ ngay đến hành động "giơ tay" để cửa mở tự động. Thành ra lại cãi nhau. Chưa kể cái tiêu đề không những gây nhầm lẫn mà lại còn tối nghĩa và khó hiểu.
ko hiểu có tính năng gì mới, cái tủ toshiba inverter model 2013 nội địa (em mua mới ợ) em mua năm 2014 có cửa điện, chạm vào nút tay cầm là tự mở, 30s ko đóng nó kêu, 30s nữa nó tự đóng, ngăn giữ tươi rau củ có ánh sáng xanh (cái này thấy model 2005 đã có rồi. thế nó đầu tiên ở đâu nhỉ, ở TNK à.