Mình đang dùng IP6 kết hợp Blackberry Q20. Mọi việc vẫn ổn tới khi mình phát hiện ra việc để con Q20 trong túi áo phao siêu nhẹ làm nó kéo lệnh một bên tới tận tờ rim :mad: chị em thì cứ nhìn mình mà cười 😕
- Hôm nọ có mua cho má con Sam 3tr (quên tên rồi), vuốt vuốt thấy cũng nhanh, chụp choẹt cũng được, mà lại là 2 sim. Vậy nên giờ mình đang phân vân đổi sang một chiếc điện thoại 2 sim mà có hiệu năng sử dụng tốt (Sam đi, cứ androi là em nghĩ tới Sam). Tình hình cũng không cần quá hoành tráng và chạy theo mốt nên mình đang để ý tới em Samsung Note Fe (cũ không cũ lắm mà mới cũng không hẳn).
- Nhưng đang xài IP quen, phân vân là không biết con Fe có Lag ko -_- pin xài có được 1 ngày hỗn hợp không (theo mức bình thường thôi, không cần quá cầu kì hardcore)... rồi thì những cái khác mà mình chưa biết nữa.
@haizzz, với tình yêu Blackberry thì em vẫn yêu nó, nhưng giờ nó như xác không hồn rồi nên tính đi tính lại đi làm thì vẫn cần mấy app như Grap, fb, zalo, mess, Maps, travel loca...
- Hôm nọ có mua cho má con Sam 3tr (quên tên rồi), vuốt vuốt thấy cũng nhanh, chụp choẹt cũng được, mà lại là 2 sim. Vậy nên giờ mình đang phân vân đổi sang một chiếc điện thoại 2 sim mà có hiệu năng sử dụng tốt (Sam đi, cứ androi là em nghĩ tới Sam). Tình hình cũng không cần quá hoành tráng và chạy theo mốt nên mình đang để ý tới em Samsung Note Fe (cũ không cũ lắm mà mới cũng không hẳn).
- Nhưng đang xài IP quen, phân vân là không biết con Fe có Lag ko -_- pin xài có được 1 ngày hỗn hợp không (theo mức bình thường thôi, không cần quá cầu kì hardcore)... rồi thì những cái khác mà mình chưa biết nữa.
@haizzz, với tình yêu Blackberry thì em vẫn yêu nó, nhưng giờ nó như xác không hồn rồi nên tính đi tính lại đi làm thì vẫn cần mấy app như Grap, fb, zalo, mess, Maps, travel loca...