thực sự thì bọn rao giảng về đạo đức thì sống như ***
mang chiến tranh đi diệt chủng đất nước khác, bom hạt nhân, chất độc dioxin đi hủy diệt một lần mấy thế hệ, biến những cánh đồng màu mỡ thành nghĩa địa bom mìn.... Mở ra những nhà tù mà ở đó tù nhân bị đối xử còn không bằng những con vật....
@baomaynem
kệ bọn nó đi bạn, cho bọn đó sống trong thế giới của bọn nó, về già sáng mắt ra chúng nó là những đứa khổ nhiều nhất vì đã bỏ thời tuổi trẻ làm người sống trong u mê tăm tối 😁
@baomaynem
thế giới bây giờ nó phẳng lắm thông tin được xác thực rất nhiều, không cuồng bên nào, ko bênh bên nào, nhưng sự thật thì nó vẫn là sự thật, thật đến mức không cần đọc một quyển sách lịch sử nào cũng nhìn thấy được.
Còn thì với những bộ óc cuồng ko dám nhìn vào sự thật thì chắc nếp nhăn óc còn phẳng hơn thế giới.
hài vãi với tài sáng tác của tác giả :
- Khúc trên : chó dũng cảm, hy sinh xung phong đi được chết, như 1 phi công 2 chân
- Khúc dưới : chó được kết luận là chết vì ..sợ vãi tè. Chắc bể tim vì sợ, trước khi chết cháy
nhiều thánh đạo đức quá 😃 toàn clone =))
hay là phải viết: trong 1 lần bất cẩn nên bị đội thu gom động vật hoang bắt giữ, và tình cờ để lộ ra những tố chất cần thiết của một "phi hành gia" nên Laika bị các nhà khoa học lựa chọn để huấn luyện và cuối cùng đã bị lừa để chết trên chuyến bay thử nghiệm như là con chó của lão Hạc.
Nó được chọn để chết, thì viết về nó như 1 chú chó dũng cảm là những gì tốt đẹp nhất để tưởng nhớ về nó rồi.
Sao ko thấy nói là "nếu tôi ở đó, tôi sẽ tự nguyện tham gia" nhỉ. Trên con tàu Sputnik 2 không được thiết kế cơ cấu chống cháy và hạ cánh để thu hồi về Trái Đất, và "phi hành gia" đã được dự định trước sẽ chết trên chuyến bay. Đó, và bạn sẽ được vinh danh.
Hoặc là bạn có thể gõ phím, bày tỏ quan ngại cho số phận của những con chuột, chó, mèo đang chết từng phút trong các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Hoặc nhân văn hơn nữa: làm đám ma và tưởng niệm cho những con gà đông lạnh trong siêu thị 😃