Nói về chất lượng cao > thấp thì theo tôi phải xếp ngược 3 > 1. Vậy mà ban giám khảo lại nghĩ khác, đúng là người làm nghệ thuật nó khác người thường (hoặc cũng chẳng khác đâu nhưng phải tỏ ra là khác cho nó giống người làm nghệ thuật). Chưa xem các ảnh dự thi thế nào nhưng 3 ảnh này mà được giải thì chắc ko xem ảnh dự thi là 1 quyết định sáng suốt.
Tuy nhiên, tôi đánh giá cao phần mở bài, phát biểu rất đúng công thức chứ không phá cách về chấm điểm như ban giám khảo. Đặc biệt là những cụm như "chuyển giao của đất trời", "hoà quyện cùng thiên nhiên". 10 điểm.
Thật buồn khi thấy kết quả. Mình chỉ thi cho vui và thật sự ảnh mình chụp cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng nhìn 3 ảnh đoạt giải mình thấy chưa xứng đáng. Hình đâu tiên màu mè tùm lum, vùng tối mất hẳn chi tiết.
Hình thứ 2 : tạm ổn, á hậu luôn đẹp hơn hoa hậu mà.
Hình thứ 3 : có gì đặc biệt ngoài mặt trời không?
Ý kiến cá nhân, có sai mong ae bỏ qua.