1 nguyên nhân nữa mà mình thấy là do người thông minh thường nghĩ trước khi nói nên phản xạ khi nói chuyện sẽ không được hòa đồng. Những chú chuyên chém gió, tán gái thì nói mà chẳng cần nghĩ, chém đến đâu bão nổi lên đến đấy nên dễ có bạn bè hơn (còn là bạn hay là be thì không biết)
Thằng nào nhà Giàu thì nhiều bạn là cái chắc. Thằng nào Nghèo mà còn ít bạn thì chỉ có đói. Tóm lại : Thông minh hay không là vấn đề cần bàn cho các mụ đàn bà
đa số những người thông minh đều ko đu theo gái, đu nhiều gái lại càng kém thông minh, còn cái trường hợp lợi dụng nó là phạm trù đạo đức rồi, và khôn lỏi cũng chưa hẳn là thông minh.
Tự kỷ 1 mình , kok thích đám đông xô bồ ít bạn , hằng ngày quay quẩn bên máy tính làm việc làm niềm vui 😃 . Đôi khi làm việc rất stress , muốn đập bỏ tất cả nhưng nghĩ lại đập xong phải mua cái mới nên thôi 😃 .
Mình nghĩ mối quan hệ bạn bè, nó cũng có quy luật của nó. Quy luật 80-20.
Nghĩa là có 10 đứa bạn thì chỉ có 2 đứa thân. Trong 10 đứa thân may lắm thì chỉ có 2 đứa hiểu mình. Trong 10 đứa hiểu mình thì cũng chỉ có 2 đứa tri kỷ mà thôi :😃
Trong cuộc đời nếu lúc nào cũng may mắn và sống trong giàu sang thì bạn sẽ không thể biết ai thật sự là "bạn" ai thật sự là "bè" cho đến 1 ngày bạn sa cơ/đau khổ thì mới biết. Nên ai chưa trải qua thì đừng hô hào tui có nhiều "bạn" tốt mà chỉ có thể hô hào tui có nhiều "bè" tốt 😁
Giống như con người, bản tính nhân văn cao thì họ là "người" ngược lại thì bản tính "con" trỗi dậy thì...
Mình thì lại có một thắc mắc, không biết "những mối quan hệ" để làm gì? Mình cũng từng tự kỉ, vì thấy tự ti về bản thân. Về những thứ tưởng như hoàn toàn bình thường với người khác mà mình thì lại không như thế. Nhưng giờ thì mình vẫn không hiểu được ý nghĩa của những mối quan hệ. Dù đôi khi cảm thấy có buồn chán nhưng vẫn cứ một mình. RIP my life.
Mình nghĩ rằng vấn đề là bạn nghĩ điều gì có giá trị nhất.
Nếu ai đó đang được bố mẹ nuôi thì họ sẽ có thời gian, không phải lo việc kiếm sống như thế nào. Họ muốn chơi bời tuổi trẻ => có nhiều mối quan hệ. Còn những người đi làm, họ cảm thấy nhiều vấn đề khó khăn => tìm kiếm sự giúp đỡ => có nhiều mối quan hệ.
Còn lại kiểu người mà không bằng lòng với hiện tại, có nhiều thứ khó khăn về tư tưởng => cảm thấy tự ti, đi tìm thứ gì đó ảo tưởng => rời xa thực tại => ít mối quan hệ. Nhưng bù lại họ là người chỉ dành thời gian cho chính bản thân mình nên nếu tìm tòi thứ gì đó thì sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Mình nghĩ mỗi người thường tìm đến ai đó có tâm trạng giống hoặc hiểu bản thân họ. Nên mình nghĩ rằng khi mình thay đổi trở nên giống số đông thì tự nhiên sẽ xuất hiện các mối quan hệ. Vấn đề là mình sẽ thay đổi điều gì.