Chúng ta hãy tranh thủ những tháng ngày chưa có tụi nó. Hãy tận hưởng đi. Một ngày nào đó con người sẽ là những món đồ chơi của robot. Nó có thể sản xuất ra con người tự học hỏi lẫn nhau.
bấy giờ là buổi bình minh của robot nên chúng đoàn kết chúng dạy bảo nhau ,chúng giỏi lên rất nhanh nhưng 1 tg sau con này muốn hơn con kia nên chúng sẽ xúi bậy nhau , chúng sẽ hack nhau , chúng sẽ xoá mã nguồn nhau , chúng thay dũ liệu con kia bằng dũ liệu của mình ,bộ nhớ của chúng tăng lên nhanh , chúng phải xử lí rất lâu để tìm ra 1 cái gì đó trong kho dữ liệu không lồ. đó là cực hạn của chúng , chúng không thể khôn lên mãi như người ta tưởng ... sau đó loài người bị diệt vong, không phải vì AI mà vì virus , vì thiên tai , vì chiến tranh với siêu vũ khí , vì các thí nghiệm vật lí ở cái tầm không tưởng tượng nổi .. sự tồn tại của loài người chỉ như 1 chớp sáng ngắn ngủi trong vũ trụ bao la .buổi hoàng hôn của loài người đang đến .