Nếu muốn biết điều chân thật nhất của phụ nữ, hãy để họ khóc. Nếu muốn hiểu đàn ông cứ để họ say

22/3/2019 15:56Phản hồi: 9
Nếu muốn biết điều chân thật nhất của phụ nữ, hãy để họ khóc. Nếu muốn hiểu đàn ông cứ để họ say
Rượu cho sự nghiệp thăng hoa
Khách hàng đối tác từ xa thành gần

Các bài thơ cực hay và vui về Rượu và Tình
Rượu đã ngấm… hay vòng tay sưởi ấm. Chút nồng nàn thoang thoảng ở đâu đây. Có phải ta mơ mộng bởi cơn say. Vòng tay ấm… hay rượu nồng sưởi ấm

Bài thơ Rượu và Tình

Đêm đầy vơi

Rượu sầu và Tửu sầu

Rượu và Say

Lang mang nhậu

Rượu sầu đem mưa
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rượu nồng say giấc mơ đời
Cánh diều say với gió trời vi vu
Núi cao say sớm sương mù
Bướm vàng say trái mù u thủa nào

Chuồn chuồn say nước cầu ao
Còn anh say mãi má đào nơi em

Anh nào say gì nữa để lại comment dưới đây nhé
Đêm nay rượu cẩm mấy bầu
Một mình một chén với sầu liên miên
Uống cho vơi bớt muộn phiền
Uống cho bung hết xích xiềng trong tim
Một trà, một rượu một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó hại ta
Chừa được thứ nào hay thứ đó
Có chăng chừa rượu với chừa trà
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa
Buồn đưa rượu, rượu đưa thơ
Men đâu chẳng ngấm… chuốc hờ vào trăng
Lạnh môi gạn nguyệt nâng hằng
Bao lần đưa chén nhùng nhằng chẳng say
Uống rượu không phải để say?
Uống rượu để biết đắng cay thế nào?
Uống rượu không phải để sầu?
Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai?
mypanit
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mỗi lần uống rượu vào sáng hôm sau là chỉ có muốn nghỉ ở nhà ngủ thôi 😁 Chứ chịu chẳng tỉnh táo mà làm
@mypanit Hi, thưởng thức có trách nhiệm bạn ah
Sau khi đàn ông say rượu sẽ nghĩ đến phụ nữ nhưng không chỉ một người. Phụ nữ sau khi say rượu sẽ nghĩ đến đàn ông nhưng bao giờ cũng chỉ một người, chính là người đàn ông đã bỏ rơi họ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019