1. Làm lính mới, nếu muốn sếp "mạo hiểm" nhận mình, thì mình cần có điểm gì đó để người ta đủ "tự tin" để "thử"
2. Làm sếp thì khác, nếu là người lãnh đạo giỏi, sẽ là người biết "đào tạo và sử dụng" nhân tài...
3. Khi làm việc chung, cần rất nhiều yếu tố để Team thành công. Tài năng là yếu tố quyết định sau cùng; vì nếu làm việc không ăn ý thì dù có tài giỏi tới đâu cũng không thể đạt được "đỉnh cao". Vua Alexander có câu nói: "ta không sợ một đạo binh sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu; ta chỉ sợ một đạo binh cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử".
Vậy sếp của bạn là cừu hay sư tử?!?!
2. Làm sếp thì khác, nếu là người lãnh đạo giỏi, sẽ là người biết "đào tạo và sử dụng" nhân tài...
3. Khi làm việc chung, cần rất nhiều yếu tố để Team thành công. Tài năng là yếu tố quyết định sau cùng; vì nếu làm việc không ăn ý thì dù có tài giỏi tới đâu cũng không thể đạt được "đỉnh cao". Vua Alexander có câu nói: "ta không sợ một đạo binh sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu; ta chỉ sợ một đạo binh cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử".
Vậy sếp của bạn là cừu hay sư tử?!?!