[The Big Picture] Janmashtami – Lễ hội hóa trang của người Hindu

levuongthinh
31/8/2011 9:32Phản hồi: 46
[The Big Picture] Janmashtami – Lễ hội hóa trang của người Hindu
Ngày 22/08/2011 vừa qua, người theo Đạo Hindu đã tưng bừng tổ chức ngày lễ Janmashtami, kỷ niệm ngày sinh của thần Krishna, tại Ấn Độ, Bangladesh và Anh. Krishna, một trong tám hóa thân của thần Vishnu, là hiện thân của tình yêu, là sự hủy diệt cho đau khổ và tội lỗi, là người cai quản và bảo vệ âm thanh của loài bò, là sự kết nối tình yêu của con người với Thượng đế, là đại diện cho kiến thức. Trong lễ Janmashtami, trẻ em và người lớn sẽ mặc những bộ trang phục như của thần Krishna và người vợ là Radha, với gam màu sáng, trang trí công phu và nhiều đồ trang sức. Những tháp người sẽ được tạo nên để với tới chiếc bình “Dahi-Handi”. Chiếc bình này có chứa sữa, phomat, bơ, mật ong và trái cây, được treo ở độ cao từ 6 – 12m. Mọi người cùng hợp sức tạo thành một kim tự tháp người để giúp người ở vị trí cao nhất có thể chạm được chiếc bình và công bố những vật chứa trong bình đó. Lễ hội Janmashtami là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người theo Đạo Hindu.


Một cậu học sinh người Ấn Độ mặc trang phục của thần Krishna.


Những cậu thanh niên Ấn Độ cùng nhau tạo nên tháp người để chạm đến chiếc bình "Dahi-Handi" trong dịp lễ Janmashtami, kỷ niệm ngày sinh của thần Krishna, ở Mumbai, Ấn Độ, 22/08/2011.


Người dân Ấn Độ tập trung xem lễ hội trên một tòa nhà thương mại ở Mumbai. Lễ hội Janmashtami diễn ra trên khắp đất nước Ấn Độ trong ngày 22/08/2011.


Một tháp người đang được nâng dần độ cao để chạm đến chiếc bình "Dahi-Handi".


Các tháp người thu hút được rất nhiều sự tham gia của tín đồ đạo Hindu.


Một cô gái vẽ biểu tượng "Tilak" lên trán người phụ nữ tại lễ hội Janmashtami của người Hindu ở Bhaktivedanta Manor, Watford, Anh. Có khoảng 72.000 người được dự đoán là đã tham gia lễ hội kéo dài 2 ngày để mừng ngày sinh của thần Krishna, đây được xem là lễ hội lớn nhất của người theo Đạo Hindu ở ngoài Ấn Độ.


Các tín đồ cầu nguyện bên trong một ngôi đền ở Bhaktivedanta Manor, Watford, Anh, nhân dịp lễ hội Janmashtami.


Một cô gái hóa trang thành thần Krishna tại lễ hội Janmashtami ở Bhaktivedanta Manor.

Quảng cáo




Khán giả theo dõi và cổ vũ cho tháp người phá vỡ chiếc bình "Dahi-Handi".


Một người phụ nữ bước đi bên trong ngôi đền Bhaktivedanta Manor Krishna, ở Watford, Bắc London, trong ngày mở màn cho những người hành hương tổ chức lễ hội mừng ngày sinh của thần Krishna.


Trẻ em Ấn Độ trong trang phục thần Krishna và người vợ Radha cùng chụp ảnh trong một cuộc thi đầy màu sắc ở lễ hội Janmashtami ở đền ISKCON, Bangalore, 21/08/2011.


Một đứa bé trong trang phục thần Krishna hôn lên má của một đứa bé khác trong trang phục Radha, người vợ của thần Krishna, tại một cuộc thi hóa trang ở đền ISKCON, Bangalore.

Quảng cáo




Các tín đồ xếp hàng để đi cầu nguyện tại một ngôi đền ở Katmandu, Nepad, 21/08/2011, trong dịp lễ hội Janmashtami, mừng ngày sinh của thần Krishna.


Một người đàn ông đang giúp chỉnh lại vương miện cho cậu bé mặc trang phục của thần Krishna trong lễ hội Janmashtami ở Katmandu, Nepal, 21/08/2011.


Một cô gái với gương mặt được sơn xanh tại lễ hội Janmashtami diễn ra ở đền Bhaktivedanta Manor Krishna, Watford, Anh, 21/08/2011.


Những chú chim bồ câu tung bay trong lúc những tín đồ đạo Hindu đang đứng thành hàng trước ngôi đền thờ thần Krishna ở Katmandu, Nepal, 21/08/2011.


Một người đàn ông hóa trang thành thần Shiva trong Đạo Hindu đang tiến vào khu vực tổ chức lễ mừng ngày sinh của thần Krishna.


Một người đàn ông Ấn Độ hóa trang thành thần Krishna ngắm lại mình trong gương để chuẩn bị cho nghi lễ tôn giáo trước lễ hội Janmashtami, mừng ngày sinh của thần Krishna, ở Amritsar, Ấn Độ.


Em bé người Ấn Độ trong trang phục thần Krishna nói chuyện với một tình nguyện viên trước khi tham gia vào các nghi thức.


Các em bé Ấn Độ trong trang phục thần Krishna và người vợ Radha, ngồi nghỉ trong phòng học sau màn trình diễn tại lễ hội Janmashtami.


Một người bán hàng rong bán các bức ảnh chân dung của thần Krishna gần một ngôi đền ở Lalitpur, Ấn Độ.


Một cậu bé được hóa trang thành thần Krishna trong lễ hội Janmashtami ở Lalitpur.


Một nữ sinh trong trang phục thần Krishna nhảy múa cùng với những người bạn trong trang phục Radha tại lễ hội Janmashtami mừng ngày sinh của thần Krishna, diễn ra ngay trong trường của các em ở thành phố Chandigarh, Bắc Ấn Độ.


Một bé gái cầm chiếc lông công trong dịp lễ hội Janmashtami ở Katmandu, Nepal.​

46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nói chung là được
thích cái tháp người nhất
nhìn nguy hiểm thật
cuongnm11
TÍCH CỰC
13 năm
😃 trẻ em ở đâu cũng thật dễ thương 😃
Hê. h khoái tiết mục The Big Picture ghê, giống như du lịch tại chỗ.
mình thấy tôn giáo thật là phiền hà và phức tạp, tuy nhiên nhìn thấy hình ảnh này lại cảm thấy theo đạo cũng có cái hay, có cái để tin, có cái để theo đuổi và có cái để hướng tới 😁
Con người phức tạp, xã hội phức tạp, tôn giáo là nơi con người tìm đến để mong xóa đi những ưu phiền, có được bình yên và thanh thản.
ừh sống mà không có gì để theo đuổi thì thà đuổi theo ông bà còn hơn.....:happy:
failtear
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cá nhân em thích tôn giáo cứ là tôn giáo về tín ngưỡng thôi. Là cái j đó tốt đẹp trong cuộc sống để người ta tin tưởng, bình yên,xóa đi muộn phiền cuộc sống ngày càng khắc nghiệt. Đừng quá chi phối vào nhận thức, khống chế hành vi, can thiệp về chính trị là được!
kungvn
CAO CẤP
13 năm
Phim Avatar lấy ý tưởng từ lễ hội này rồi. 😃
tuyệt vời,đúng tay chụp ảnh chuyên nghiệp
sống vui, sống tốt, sống đẹp và sống có ích, và hãy giúp đỡ mọi người cùng làm điều đó là 1 người sống có lợi ích cho xã hội này
Nhìn khiếp khiếp thế nào ấy :|
Bây h e mới biết là người xanh trong avatar chung huyết thống với thần Krishna ở Ấn Độ...he...he...

Hay hoá trang thành Avata đây?
Những đứa trẻ..... Chúng trông như những Thiên Thần nhỏ vậy
Oxi
CAO CẤP
13 năm
Nền văn minh Ấn độ thật là đặc sắc và huyền bí!
lephichung
ĐẠI BÀNG
13 năm
Em thik các lễ hội thế này, mang tính truyền thống tốt đẹp, đừng mê tín dị đoan, tổ chức các buổi lễ nhỏ lẻ, vô bổ và ko mang mục đích tôn giáo, chỉ là các hình thức.
con gái đẹp là đẹp sẳn từ bé . điển hình là 2 bé gái bằng tuổi đứa đẹp đứa xấu.
lớn lên nếu không bươn chải , ra nắng , thì đẹp tới trưởng thành
n~ ng` theo đạo cuồng nhiệt thật 😁
thấy người ấn độ mắt to gớm. mắt to thấy đẹp.
lễ hội một nét văn hóa đẹp của người hindu.
thêm chút quái zị nữa là thành thế giới avata rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019