Sắp xuống máy bay, sắp xuống xe bus, xe lửa, đèn đỏ còn 3-2s không hiểu sao có thể ngồi cả buổi mà 10s không đợi được, đợi đèn đỏ cả phút mà 2s không đợi được, mình thể mình chưa bao giờ tránh chỗ cho thằng ngồi trong xuống khi xe chưa mở hẳn cửa và mình sẽ đợi đèn xanh mới chạy mỗi khi có thằng nào bấm còi sau mình khi đèn đỏ còn 3s, vài giây của chúng nó chắc cả lượng vàng nhỉ
nhiều lúc đứng dậy là để lấy hành lý rồi ra xếp hàng trước cửa đầu tiên thôi
Nói gì thì nói người xếp hàng trước với người ngồi đợi top đứng đấy đi xuống rồi lại bắt đầu mới có không gian để lấy hành lý cũng chênh nhau 5-10p đấy.Nhất là với những máy bay to
Bài mắc nhảm luôn, hết cái viết rồi hay sao đó.
1. Tui thấy máy bay đang chạy về chỗ đậu chẳng ai đứng dậy cả, khi máy bay dừng thì mới thấy người ta đứng dậy
2. Khi máy bay dừng thì mấy người ngồi ngoài tranh thủ lấy hành lý trước cũng đúng thôi, tiết kiệm thời gian ngồi chờ cho mấy người ngồi trong ko phải đợi nữa, mà ko phải ở Việt Nam mới có tình trạng này mà tui đi châu Âu nhiều lần rồi lần nào cũng thấy tình trạng tương tự hết á
3. Ngồi chỗ này nhưng chưa chắc hành lý ngay trên đầu, lên trễ thì phải kiếm chỗ nào trống mà bỏ nên thấy đứng ko đúng chỗ cũng hiểu thôi chứ ko phải bon chen gì lên trước cả.
3. Ngồi máy bay chẳng dễ chịu tí nào( trừ thương gia) đặc biệt là bay đương dài, đơn giản là đứng dậy cho thoải mái thôi
- Kết: Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản.
- PS: tui thích ngồi gần cửa sổ nên ko có nằm trong team lấy đồ sớm như bài viết nhưng tui vẫn đứng dậy khi máy bay dừng, sướng cái lưng và cái mông
Ủng hộ việc máy bay dừng hoàn toàn thì nên chuẩn bị lấy đồ ra trước! Người ở ngoài lấy trc xếp hàng trước thì du chuyển trước! Nói chung tác phong thật nhanh nhẹn ngăn nắp gọn gàng lịch sự để ko ảnh hưởng người khác thế thôi!
Còn nói về việc trả lời những câu hỏi ba xàm ba lâp trên kia thì nói thật là vô ích vì chỉ có những đứa ích kỷ mới như thế thôi!
Nếu di chuyển như kiểu ngồi đợi 5-7p thì có ra trc ra sau thì người ngồi phía bên trong vẫn khó di chuyển ra ngoài và lấy hành lý vì người phia sau người ta lấy đồ trc ra trước thì cứ thế cũng khó mà laya hành lý cho sớm dc. Vì vậy, tranh thủ nhanh chóng gọn gàng không gây ảnh hưởng cho người khác là được! Còn ai nói bay nhiều thế này thế kia!!!! Bớt xàm lông lại! Ở đây không thiếu người bay nhiều! Hầu như mỗi người 1 tính! Cũng chả có ai muốn ngồi đồng 1 chỗ để phí thời gian cùng những người không quen biết và cũng chả quan tâm gì nhau đâu!!!
Mỗi người có lí do riêng cho hành động của họ,miễn sao có khoảng cách và sự lịch sự ko ảnh hưởng ng khác nhất định!sau khi máy bay dừng hẳn và tắt máy thì đó là quyền của họ quyết định ngồi đợi hay đứng đợi,còn những người suy nghĩ khó chịu là ng luôn có suy nghĩ không tích cực,lo chuyện bao đồng,luôn xét nét người khác,chứ tốt gì?!?
Thực ra ra nhanh là tốt, rút ngắn thời gian quay đầu tàu bay. Cái này cũng liên quan đến vấn đề giảm tắc nghẽn trong nhà ga nữa. Chỉ cái là cần ra theo trật tự thôi.
Các bạn đừng nghĩ kiểu ngồi chờ ra hết rồi đủng đỉnh ra là sang chảnh😆
Hài hước. Nếu tất cả cùng ngồi chờ máy bay dừng hẳn rồi tất cả cùng đứng dậy thì kết quả có rối bù hơn không? Thời điểm đó, các bạn có "ý thức tự phong" chắc sẽ có list "câu hỏi" mới.
Mình không bực mình chỉ thấy lạ vì kiểu gì cũng phải chờ ít phút nhưng họ lại đứng hết lên. Thêm nữa là tâm lý đám đông, khi một vài người đứng thì một số sẽ đứng theo